From: Phuong Thao
Sent: Sunday, January 16, 2011 3:36 PM
Chào Trúc!
Thật lòng mà nói khi đọc bài viết của bạn tôi cảm thấy bạn là một cô gái rất đáng thương. Đáng thương là vì sao? Hạnh phúc lớn nhất của đời người con gái là tìm được cho mình một mái ấm gia đình bên một người đàn ông biết yêu thương mình thật sự. Cái hạnh phúc đó dường như đã nằm trong tay bạn nhưng bạn lại hất hủi một cách nhẫn tâm.
Tôi rất tiếc cho bạn. Chính trong cái suy nghĩ cố chấp mà bạn đã vứt bỏ người thật sự yêu thương bạn. Điều đáng thương là bạn đã không thể sáng suốt mà đón nhận. Tôi thấy một phần trong suy nghĩ của bạn là đúng, ai cũng đồng ý là chúng ta nên giữ gìn cái quý giá nhất. Nhưng bạn có nghĩ là bạn đã đi quá đà không? Tôi thật sự không hiểu nổi thái độ của bạn. Nếu thật sự bạn yêu anh ấy và hai người đã quyết định đi đến hôn nhân thì sớm hay muộn cái quý giá ấy cũng sẽ là của anh ấy mà thôi. Mà nếu không có sự hợp tác của bạn thì liệu chuyện ấy có xảy ra?
Chuyện có thể đã xảy ra nhưng nếu nói là lỗi thì phải của cả hai, tại sao bạn cứ đổ hết cho anh ấy mà mang lòng căm hận. Thật nực cười vì bạn lại hận chính người mình yêu và người đó có thể sẽ trở thành chồng bạn. Chuyện lỡ xảy ra, nếu có thì cũng chỉ là giận nhau rồi xin lỗi chứ không tới mức cư xử thái quá như hành động của bạn. Sau ngần ấy năm yêu nhau bạn chưa đủ tin tưởng để dành trọn tình yêu và cái quý giá nhất cho anh ấy? Kết quả là sao? Bạn nỡ vất bỏ một mối tình sâu đậm để cam đảm đi lấy chồng. Tôi tự hỏi liệu bạn có thật sự yêu anh ấy hay còn có lý do khác để bạn từ bỏ anh ấy?
Tình yêu đến với bạn hình như lúc nào cũng hoàn hảo nếu chồng bạn không mắc phải căn bệnh bất lực. Tuy nhiên, tôi thấy rằng người chồng hiện tại cũng rất yêu thương bạn đấy chứ! Biết bạn không còn trinh trắng nhưng vẫn chấp nhận bạn. Mà bạn cũng thích nghi rất nhanh với cuộc sống gia đình khi sẵn sàng vất bỏ tình yêu cũ và yêu người chồng hiện tại. Nếu nói một cách khắt khe, xin lỗi Trúc, bạn thật xứng đáng bị như thế.
Tôi nghĩ bạn nên chấp nhận với cuộc sống hiện tại, chồng bạn đã chấp nhận sự thiếu sót của bạn, lẽ nào bạn lại không thể chấp nhận thiếu sót của anh ấy? Bạn đòi hỏi điều gì về một người chồng, một người có thể làm cho bạn hạnh phúc? Vậy sao trước kia bạn không chọn người yêu cũ. Bạn có thấy rằng bạn đã sống quá ích kỷ không? Bạn quá thương bản thân, bạn hãy biết nghĩ dù chỉ một ít cho cả chồng và người yêu cũ của bạn. Thật đáng thương cho cả hai vì thật sự không ai có được tình yêu chân thành của bạn.
Cuộc sống gia đình không làm bạn hài lòng và khi gặp lại người yêu cũ bạn lại muốn bỏ chồng để quay lại với người yêu. Bạn là người như thế nào? Thử nghĩ xem, người yêu cũ của bạn vẫn còn rất yêu bạn nên anh ấy sẵn sàng chấp nhận sự trở lại của bạn. Nếu bạn thật sự bỏ chồng để theo anh ấy, cuộc sống gia đình sẽ còn nhiều mâu thuẫn sóng gió, bạn có chắc là tình yêu của anh ấy dành cho bạn sẽ vẫn đẹp hay chỉ còn lại những trách móc và nghi ngờ.
Bạn nên biết rằng bát nước đã đổ đi thì rồi thì không bao giờ lấy lại được. Bạn đã sẵn sàng bỏ anh ấy đi lấy chồng, rồi lại bỏ chồng để theo anh ấy. Có chắc là sau này bạn sẽ không bỏ rơi anh ấy? Người yêu cũ của bạn vẫn còn rất yêu bạn có nghĩa là anh ấy vẫn tôn trọng bạn. Nhưng tôi nghĩ nếu như bây giờ bạn bỏ chồng theo anh ấy thì chắc chắn hình ảnh của bạn trong lòng anh sẽ không còn như trước nữa. Hãy để hình ảnh bạn lúc nào cũng đẹp trong lòng anh ấy.
Bạn hãy cho anh ấy cơ hội được tìm kiếm một người con gái thật sự yêu thương và trân trọng anh ấy hơn bạn vì anh xứng đáng được như thế. Bạn và anh ấy có thể nói đã yêu nhau và gần đi đến hôn nhân nhưng vẫn bị tan vỡ, điều này chứng tỏ rằng anh ấy không thuộc về bạn, nếu vẫn cố níu kéo thì kết quả cũng sẽ không như mong đợi.
Về phần bạn, cuộc sống gia đình chính là sự chọn lựa của bạn, bạn hãy biết hài lòng với những gì mình đang có. Bạn nên tôn trọng quyết định của mình, đừng để khi đánh mất thì bạn mới nhận ra rằng nó quý giá. Nếu bạn tham lam nhiều thứ cùng một lúc thì bạn sẽ đánh mất tất cả. Bạn hãy chấp nhận với hiện tại, đừng mơ tưởng đến như cái sẽ không bao giơ bạn có được.
Chúc bạn có suy nghĩ chín chắn để không phải phạm thêm sai lầm.