From: Linh
Sent: Monday, January 17, 2011 2:15 PM
Chào chị Trúc!
Tôi đọc những lời tâm sự của chị mà thấy thương cho chị. Đối với tôi, tình dục là một chuyện rất quan trọng trong cuộc sống vợ chồng. Theo văn hóa Việt Nam, đó có thể là một chuyện tế nhị, có khi khắt khe khi một người phụ nữ như tôi lại đề cao chuyện này. Nhưng phụ nữ cũng là người, mà tình dục là một phần trong cuộc sống của con người vậy.
Chị Trúc à, trong câu chuyện của chị, ngay từ đầu tôi thấy cuộc sống của vợ chồng chị cơ bản đã không được xây dựng trên một tình yêu đích thực. Chị đến với chồng một cách vội vàng vì sự thúc đẩy của gia đình, vì né tránh sự tổn thương mà bạn trai chị đã gây nên cho chị. Đó là một quyết định sai lầm mà tôi thấy tiếc cho chị.
Rồi sau đó, chồng chị vì ích kỷ của bản thân cũng đã lừa dối chị. Nếu như anh yêu chị thực sự, anh nên nghĩ cho hạnh phúc của chị. Sai lầm nối tiếp sai lầm, liệu cuộc hôn nhân đó có lâu dài được không khi bây giờ tình cảm mà chị dành cho chồng chỉ là tình thương? Bản thân là con người, tình dục đóng một vai trò quan trọng không những trong vấn đề tình cảm mà còn trong vấn đề tâm sinh lý.
Trong vấn đề tình cảm, tình dục là một cách để thể hiện tình cảm giữa vợ chồng, là lúc mà phụ nữ chúng ta cảm thấy mình được yêu. Còn trong vấn đề tâm sinh lý, tôi được biết tình dục có thể giúp cơ thể tiết một số hormon giúp kháng sự lão hóa cũng như giúp sự lưu thông trong cơ thể. Hơn nữa, bản thân là phụ nữ, tôi cũng hiểu rằng bản năng làm mẹ càng khiến cho vấn đề đó đáng được quan tâm.
Nếu bây giờ chị quyết định ở với chồng chị, tôi nghĩ chị nên chuẩn bị một tinh thần thép để có thể vượt qua được những đam mê của dục vọng, và nếu như chị muốn có con, chị có thể nhận con nuôi. Còn nếu chị quyết định quay lại với ban trai cũ, tôi hy vọng chị có thể vượt qua được những dư luận xã hội cũng như rào cản của gia đình, đừng để nó thành một lý do trong cuộc sống của chị như chính lý do mà chị từng mắc phải.
Tôi hy vọng chị sẽ có quyết định đúng đắn.