From: Rollingstone
Sent: Monday, November 24, 2008 6:26 AM
Subject: Gui toa soan: Minh cung da tung trong hoan canh cua Loan
Mình rất hiểu tâm sự và thông cảm với Loan vì chính mình từng trải qua kinh nghiệm tương tự 3 năm trước.
Mình cũng như bạn, sinh ra từ một gia đình có giáo dục rất nghiêm khắc. Bản thân mình là cô gái xinh xắn, tự tin, mạnh mẽ, giàu tình cảm, thông minh và khá thành đạt khi vẫn còn ở độ tuổi 25-26. Nhưng ngoài một người bạn rất thân, không một ai biết rằng mình từng đau khổ, tuyệt vọng, và từng nghĩ đến một giấc ngủ dài trong giây phút mềm yếu.
Loan à, cũng y hệt như bạn, mình bị cuốn vào mối quan hệ say đắm với một người, mà mình từng nghĩ là tất cả, nhưng thực ra là một kẻ vô lại, thiếu hiểu biết và đểu giả vô cùng. Hắn ta hơn mình 11 tuổi, bề ngoài luôn tỏ ra như người có hiểu biết rộng, có sức lôi cuốn lớn, nhưng về sau khi đã hiểu biết thêm về con người này thì mình biết hắn ta thực ra rỗng tuếch và kém cỏi.
Khi bắt đầu mối quan hệ với mình, hắn đã bịa đặt ra về hôn nhân không tình yêu, sự cô đơn bế tắc khi một mình chống chọi với mọi khó khăn trong kinh doanh (hắn là chủ một cơ sở kinh doanh nho nhỏ) cũng như cuộc sống, và đặc biệt cũng có một người vợ đau ốm, khả năng qua khỏi rất thấp.
Thế là, mình từ chỗ thông cảm và hết sức giúp đỡ hắn ta trong khả năng có thể đã dần bị tình cảm mê muội làm mờ đi ý chí. Cộng thêm hắn ta cũng xếp đặt để mình phải ở lại nhà riêng của hắn (khi chị vợ điều trị lâu dài ở bệnh viện), và chiếm đoạt mình dù thực sự đã cố sức kháng cự vì bản thân mình rất trọng danh tiết, chỉ ngây thơ nghĩ là tình cảm anh em quý mến lúc đó.
Ôi, 22 tuổi, thật thà, trong sáng, rất nhiều lý tưởng trong cuộc sống đã bị làm cho mê dại, hoen ố bởi một kẻ lọc lõi, còn mình không biết cách tự bảo vệ bản thân. Người bạn thân của mình khi tình cờ biết được đã hết sức ngăn cản, và mình tuy rất tin tưởng quý trọng bạn đã bỏ ngoài tai lúc đó, đã lãng phí một thời gian dài quanh quẩn trong thứ tình cảm u tối đó.
Mặc dù, trước đó ở bên cạnh mình đã có một người vô cùng tuyệt vời, rất hiểu biết và cả học thức lẫn ngoại hình đều hơn tên kia rất nhiều (anh là tiến sĩ một ngành học khá mới và khó: bioinformatics). Thế nhưng sau khi bị tên kia quyến rũ mình cảm giác không còn xứng đáng với anh và chủ động rời xa anh, mặc dù anh đau buồn và khó hiểu với quyết định đột ngột ấy (đến giờ mình và anh vẫn là những người bạn tốt của nhau vì anh chưa bao giờ biết được lý do thực sự mình xa anh ngày xưa).
Thế rồi sau một thời gian, mình cũng dần nhận ra bản chất thật sự về con người cũng như mối quan hệ với hắn ta. Hắn ta lợi dụng sự giúp đỡ của mình cũng như cả thể xác (khi gần gũi, hắn ta luôn so sánh mình tuyệt vời như thế nào so với vợ cũng như những người phụ nữ hắn ta gần gũi khi còn trẻ).
Lúc đầu hắn tỏ ra khá yêu chiều, trân trọng mình, thậm chí hứa hẹn sẽ lấy mình khi giải quyết xong mọi khó khăn, dần dần khi có được cái hắn muốn, cộng thêm sự ích kỷ ghen tuông bệnh hoạn, thậm chí dùng cả vũ lực khi mình tỏ ý mệt mỏi và muốn chấm dứt mối quan hệ với hắn. Mình chuyển nhà vài lần (lúc đó mình thuê nhà), thế nhưng hắn ta luôn tìm ra được chỗ ở mới của mình và bằng những lời lẽ ngọt ngào gian trá mình lại ngu ngốc ngã vào vòng tay của hắn.
Chuyện đó lặp đi lặp lại đến một lúc mình nhận ra bản thân mình vô dụng, hư hỏng như thế nào khi dính dáng đến con người xấu xa ấy. Thậm chí mình đã nghĩ nhiều đến việc gây đau khổ cho chị vợ kia dù hai người đó đã ly dị mà theo lời hắn ta nói là chị muốn giữ được tài sản riêng khi việc kinh doanh của hắn gặp khó khăn. Khi nghe những lời này mình tuy trước đó đã tỉnh táo ra một chút lại thông cảm và mềm lòng không nỡ rời xa khi hắn gặp khó khăn.
Nực cười là, chính hắn ta lại lừa dối mình, một mặt vẫn tỏ ra mặn nồng và cần mình, mặt khác lại theo đuổi cả những người phụ nữ khác. Có những người mà theo chỗ mình biết thì thực sự không lôi cuốn hắn ta về hình thức hay tính cách (do những nhận xét thốt ra từ miệng hắn) mà do tài sản của người đó. Mình thì lúc đó mới tốt nghiệp, dù việc học năm cuối của mình khá xuống do bỏ rất nhiều thời gian giúp đỡ việc kinh doanh và ở bên cạnh chăm sóc (nấu nướng, giúp việc nhà). Có lẽ khi mình không có giá trị lợi dụng về mặt vật chất thì tình cảm của hắn ta cũng thực tế hơn chăng?
Sau những dằn vặt, đau khổ vì cảm giác bị lợi dụng lừa dối, hắn vẫn ngang nhiên gửi cho mình những tin nhắn bậy bạ, vô học để mình cũng bị cảm giác u muội cần đến hắn về sex. Chính những giây phút u tối đó mình chợt nhận ra không thể để con người tồi tệ đó có một cơ hội làm hỏng cuộc sống của mình thêm nữa. Và bạn biết không? Mình quyết định chuyển hẳn đi một thành phố khác ngay trong một thời gian rất ngắn. Dù trước đó mình đã yêu mến, gắn bó biết bao với thành phố thanh bình, xinh đẹp này.
Là người thực tế, mình không tin vào số phận hay phụ thuộc nhiều vào những may rủi mà nghĩ là phần lớn cơ hội do mình cố gắng. Có lẽ mình đã có một quyết định vô cùng đúng. Ngay khi chuyển sang thành phố hiện tại (lớn hơn rất nhiều so với thành phố kia, và cũng rất ồn ào), ngay lập tức mình xin được vào một chỗ làm như mong ước. Cho đến giờ sau vài năm vất vả, vừa cố gắng trong công việc và tiếp tục chương trình học nâng cao, mình đã rất tự tin trong công việc, có thêm nhiều mối quan hệ tốt, có nhà riêng và nhiều thú vui giải trí khi rảnh rỗi, kể cả tham gia hoạt động từ thiện, hay chương trình giúp đỡ môi trường.
Tóm lại, mình đã hoàn toàn rũ bỏ được những u ám của quá khứ, hoàn toàn chủ động tự tin trong cuộc sống, hiểu biết thêm nhiều điều mới mẻ. Cái tên kia thì ngoại trừ khi viết email này cho Loan, mình cũng không mấy nghĩ đến, và cũng không cảm giác hằn học, u ám nữa. Riêng người bạn thân của mình, tụi mình vẫn duy trì quan hệ bạn bè rất tốt (dù thời gian đó có lúc mình làm bạn rất phiền lòng). Tụi mình tuy vẫn nhắc về những khó khăn cùng nhau chia sẻ ngày xưa nhưng chưa bao giờ nhắc đến câu chuyện u tối đó.
Bây giờ thì mình hoàn toàn thanh thản, chủ động làm nhiều việc tốt và đem lại nhiều niềm vui cho những người thân của mình, mà chính mình cũng thấy hạnh phúc. Và mình quyết định để quá khứ khép chặt! Mình đã gặp một nửa thật sự, đồng điệu về tâm hồn, anh hơn mình chỉ vài tuổi nhưng sâu sắc, tế nhị, vô cùng hiểu biết. Ở anh gần như có tất cả mọi thứ mình mong ước.
Mình rất hạnh phúc khi ở bên anh và sẽ cùng anh cố gắng để có một quan hệ bền chắc, tốt đẹp, và chắc chắn là mình sẽ không bao giờ để anh biết về phần quá khứ không mấy hay ho ấy. Như thế không có nghĩa là mình lừa dối anh, mà vì mình đã thực sự tự tin với phần con người tốt đẹp của mình, đã học những bài học cần thiết để chủ động có một cuộc sống tốt đẹp, và cuộc sống là những phấn đấu cho hiện tại và tương lai.
Loan à, hy vọng câu chuyện của mình sẽ giúp bạn phần nào vì khá nhiều đặc điểm tương tự. Mình tuy buồn cho bạn vì những khó khăn bây giờ, nhưng mình có niềm tin là bạn cũng như mình sẽ sớm vượt qua thời gian u tối này, chủ động tìm những cơ hội mới cũng như tìm được những niềm vui và hạnh phúc thực sự!
Nếu cần chia sẻ hay giúp đỡ gì liên lạc với mình nhé rollingstone012000@yahoo.com.
Thân mến,
Rollingstone