From: Phan Chính Trung
Sent: Friday, May 04, 2007 9:36 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Chia se cung ban Ngoc
Bạn Ngọc thân mến!
Cho phép tôi gọi như vậy. Khi đọc câu chuyện của bạn, tôi thực sự muốn chia sẻ với bạn bằng những suy nghĩ của một người con trai chưa vợ.
Tôi không nghĩ trong thời đại thế kỷ 21 này lại có những người con trai xét nét về việc người yêu hay vợ của mình đã bị “rách màng trinh” từ lúc 7 tuổi. Để định nghĩa thế nào là “trong trắng” thật là khó. Đâu phải “trong trắng” là cứ phải còn “màng trinh”. Ngay từ khi học lớp 9 về giáo dục giới tính, tôi đã được cô giáo truyền đạt lại nhận thức rằng màng trinh chỉ là một màng nằm chắn đường vào âm đạo, rất dễ rách và có thể bị rách do nhiều nguyên nhân khác nhau. Việc “trong trắng” hay không nó hoàn toàn ở phẩm chất, tâm hồn người con gái.
Khi 7 tuổi, nào ai đã biết gì về màng trinh hay tình dục. Nhưng việc bạn bị lạm dụng đã ám ảnh bạn suốt bao năm nay. Bạn ơi! Bạn có thể tự tin rằng có rất, rất nhiều người con trai không quan tâm đến cái màng trinh của người yêu mình còn hay mất đâu. Đằng nào thì nó cũng rách, mà việc “còn” thì khi quan hệ nó cũng chẳng “sung sướng” gì!
Vậy tại sao người ta lại cứ yêu cầu phải còn? Vì nó là một trong những tiêu chuẩn đặt ra và được áp đặt để thể hiện một khái niệm trừu tượng không thể đo đếm được, đó là tâm hồn. Vì vậy, khi người con trai đã yêu người con gái có nghĩa là đã chấp nhận những phẩm chất tốt đẹp của người con gái thì còn xét nét đến cái “màng trinh” làm gì?
Bạn không có “lỗi” gì để phải xin người khác tha thứ, nhưng tôi nghĩ việc chia sẻ với người yêu mình là việc nên làm. Nếu người yêu bạn chia tay bạn chỉ vì lý do đó thì bạn có thể nhẹ nhõm rằng: người đó hoàn toàn không xứng với bạn, không xứng để làm chồng.
Xã hội ngày nay khác xưa nhiều lắm rồi, có nhiều tiến bộ trong nhận thức. Vì vậy bạn hãy tự tin đón nhận tình cảm, tình yêu của người khác. Rồi bạn sẽ có gia đình, có chồng, có những đứa con. Hạnh phúc rất gần, đừng mặc cảm về chuyện đó.
Tôi rất mong rằng những độc giả của VnExpress.net là những người con trai chưa vợ hoặc có vợ rồi mà vẫn còn có những suy nghĩ “chưa được tiến bộ” có suy nghĩ “thoáng” hơn để đem hạnh phúc lại cho người yêu, người vợ, là người mình yêu thương!