Quen nhau 3 năm và cũng không còn bao lâu nữa thì cả hai cùng tốt nghiệp đại học, An hạnh phúc với ý nghĩ về một tương lai tràn ngập tiếng cười, chứa chan hạnh phúc. Đột nhiên, cô nhận được từ Hải lời chia tay. Tất cả với An dường như sụp đổ. Với bản tính hiền lành, cô chỉ biết lẳng lặng giấu nỗi buồn cho riêng mình, không chia sẻ cùng ai. Chính điều này làm cho An loay hoay mãi với kỷ niệm về Hải.
Một dịp tình cờ, trong bữa tiệc sinh nhật bạn, An gặp một gương mặt rất đỗi quen thuộc. Cô bồi hồi nhớ lại: "Lúc đó, mình đã thật sự bị sốc khi nhìn thấy Dương, anh ấy quá giống Hải. Mình đã không đủ tỉnh táo để nhận ra rằng Dương không phải là Hải". Chưa đầy một tháng sau ngày sinh nhật, An và Dương đã trở thành bạn bè thân thiết. Dương bị chinh phục bởi vẻ đẹp và sự dịu dàng của An. Anh đến với cô thật lòng và không biết rằng mình chỉ là bản sao để An ngắm và tưởng tượng ra đấy là Hải.
Đến khi Dương ngỏ lời cầu hôn, sau một lúc ngỡ ngàng An đã bật khóc chua xót. Cô nhận ra mình không yêu Dương, mà bây lâu nay chỉ vay mượn tình cảm của người yêu cũ để đến với anh. Giờ đây, ở thế tiến thoái lưỡng nan, An ân hận: "Mình không biết phải làm thế nào. Dương đối với mình quá tốt. Anh ấy sẽ đau khổ khi biết sự thật nhưng mình cũng không thể lấy Dương vì như thế là lừa dối".
Cũng đau khổ như An, nhưng Phương ở vị trí ngược lại. Cô buồn bã nói: "Dù vẫn rất yêu Quyền nhưng tôi quyết định chia tay. Làm sao có thể tiếp tục khi anh mắt nhìn tôi mà trong lòng lại nghĩ đến người khác". Cô không thể chịu đựng nổi khi Quyền vẫn so sánh "Đôi mắt em rất giống một người". Một năm quen nhau, Phương cay đắng nhận ra rằng, Quyền đến với mình chỉ vì đôi mắt cô có nét gì giống mắt người yêu cũ của anh. Phương tâm sự: "Tôi không phải là người hẹp hòi với quá khứ của bạn trai, nhưng tôi vẫn muốn được là chính mình trong mắt anh. Điều đó với Quyền lại không thể".
Theo các chuyên gia tâm lý, mỗi người có một cá tính riêng dù hình thức họ có thể giống nhau. Đến với một người chỉ vì anh ấy giống bạn trai cũ là đồng nghĩa với sự tự dối mình và dối người. Và đã là giả dối thì tình yêu đó chỉ có thể đi đến kết cục đau khổ. Bởi trong tình yêu không ai muốn mình là bản sao của người khác.
(Theo Thanh Niên, 14/6)