From: N.D.T.
To: xahoi@vnexpress.net
Sent: Tuesday, June 04, 2002 11:42 AM
Subject: Tôi thực sự giật mình khi đọc tâm sự của bạn Tâm
Gửi bạn Tâm,
Tôi thực sự giật mình khi đọc tâm sự của bạn Tâm, phải đọc hai lần và để ý đến từng câu chữ tôi mới hơi chắc đó không phải là tâm sự của bạn gái mình. Tôi cũng đọc nhiều báo nhưng chẳng bao giờ đưa ra ý kiến và viết bài gì cả vì tôi cũng không có nhiều thời gian rỗi, nhưng đọc xong thư bạn tôi quyết định trả lời vì nó giống chuyện của tôi quá.
Tôi và bạn trai của bạn giống nhau đến 90%, cũng ham chơi bạn bè và cũng đòi hỏi nhiều ở người mình yêu và có phần gia trưởng. Còn bạn gái tôi thì giống bạn rất nhiều, nhan sắc trung bình, học thức cao, tình cảm, hơi cãi ngang đôi khi mặc kệ và chúng tôi cũng yêu nhau 5 năm cùng với nhiều bất đồng trong cuộc sống và sở thích cá nhân khác nhau. Tuy nhiên may hơn bạn chuyện của tôi thì có phần tốt đẹp hơn nhiều, sau 5 năm cùng với nhiều mâu thuẫn và kỷ niệm, giờ bọn tôi hiểu nhau, hy sinh và chấp nhận vì nhau và không chấp vặt, thêm nữa tình yêu của bọn tôi được cả gia đình, bạn bè vun vào. Đó là lý do tôi trả lời bạn.
Đọc những gì bạn viết về mình, theo tôi đàn ông không ai thích tuýp người phụ nữ có tính cách có phần ích kỷ và sòng phẳng như thế. Một người đàn ông khi nghe người mình yêu nói rằng chẳng cần ai thì có lẽ là theo tôi giải tán cho khoẻ. Bạn có tính cách rất mạnh mẽ và đàn ông, nhưng trong tình yêu về mặt tình cảm hãy "dựa" và người mình yêu một phần, hay chí ít cũng phải để cho anh ta hiểu rằng bạn cần anh ấy.
Có một điều nữa, cho dù giận dỗi đến bao nhiêu, nếu còn yêu thì hãy chịu xuống nước đối với bạn trai sau 3 lần người yêu của bạn nổi cáu (quát bạn) hoặc xuống nước (nịnh bạn để giải quyết mâu thuẫn) trước bạn. Chuyện dập điện thoại hoặc bỏ đi giữa đường là không thể chấp nhận được, bạn gái tôi khác bạn ở chỗ này, hoặc cũng có thể do tôi biết giải quyết chỗ này.
Còn bạn trai của bạn, anh ấy nói như thế có nghĩa rằng anh ấy còn yêu bạn. Thiếu gì cách để người đàn ông từ chối một tình yêu nhưng chắc chắn không phải theo cách không có hiệu quả này vì biết đâu họ lại thay đổi thật. Tôi, bạn và mọi người đều hiểu rằng trong cuộc sống chẳng có gì là không xảy ra cả, chỉ có điều làm sao để tránh những điều không mong muốn xảy ra. Với tính cách của bạn và lời tuyên bố của anh ấy, nếu bạn cứ bỏ mặc và làm theo ý mình với ý nghĩ là họ không cần mình thì thôi mình cũng chẳng cần họ, thì đó là một quyết định sai lầm cho cả 2 bên.
Tôi không nghi ngờ lòng tốt và sự thuỷ chung của anh ấy và cả của bạn, nếu anh ta nhớ đến bạn và không chấp vặt, anh ta sẽ tìm đến bạn và mọi chuyện sẽ tốt đẹp trở lại vì 2 người còn yêu nhau và anh ta chủ động vì tình yêu của 2 người. Nhưng với tâm trạng buồn và cô đơn, xung quanh anh ta lại có nhiều bạn bè và một trong số đó lại có người quan tâm anh ấy... Tôi sợ rằng thời gian sẽ xây dựng lên một bức tường vô hình và tình yêu sẽ dần dần sụp đổ chỉ vì sự tự ái cá nhân và ương bướng của 2 người. Điều này cũng hoàn toàn có thể xảy ra từ phía bạn.
Còn tình yêu của bạn, chưa có gì khẩn cấp cả. Hãy tỏ ra rằng mình cần anh ấy, điều này không có nghĩa là bạn phải đến nói với anh ấy rằng em cần anh và em sẽ thay đổi. Tôi tin anh ấy sẽ hiểu tín hiệu, tình cảm của bạn và tìm đến bạn không quá sau 3 ngày giận dỗi. Dĩ nhiên sau đó hãy sửa đi một phần tính cách bạn mà chính bạn cũng cảm thấy rằng ít nhiều không ổn cho lắm.
Tôi cho rằng, tình yêu đó sự tôn trọng, hiểu và chiều nhau tiếp theo là sự chấp nhận, hy sinh và ít nhiều có sự thay đổi để vừa lòng người mình yêu, tất nhiên trong phạm vi chấp nhận được. Tôi không chỉ trích bạn, nhưng bạn nên thay đổi và cũng thay đổi cả anh ấy trong phạm vi có thể. Tôi tin anh ấy hiểu, nghe lời bạn và thậm chí thay đổi vì bạn, cũng trong phạm vi chấp nhận được.
Ngoài tình yêu của bạn, tôi cho rằng bạn thực dụng, thực dụng đến hơi tàn nhẫn. Bạn nói: "Nhưng tôi luôn tin vào bản thân mình. Tôi tâm niệm rằng trong cuộc sống này không ai tốt với mình, những gì mình có ngày hôm nay đều do công sức của mình xây dựng nên tôi cư xử rất sòng phẳng". Bạn quan niệm thế nào là lòng tốt, tôi cho rằng bạn không chủ ý đưa ra ý kiến này và hy vọng mọi người hiểu tâm trạng của bạn lúc này. Cuộc sống có nhiều người tốt lắm và bạn có thể ít nhiều thấy nó qua những lá thư của những người không quen biết trả lời bạn.
Viết một lá thư mất hơn tiếng đồng hồ mà bản thân họ chẳng được cái gì, bạn nghĩ xem họ làm vì ai. Còn thành công của bạn hãy coi như do mình gặp may, mà quả thật bạn và cả tôi gặp may hơn rất nhiều người. Vì bạn và tôi được sinh ra trong một gia đình êm ấm, vì bạn và tôi có được một nền tảng vững chắc để làm bệ phóng cho những thành công sau này. Có những người khác nếu họ có điểm tựa như chúng ta, có lẽ họ sẽ thành đạt hơn chúng ta nhiều.
Hãy để bạn bè và người xung quanh đánh giá thành quả của bạn, và hãy đối xử tốt với người xung quanh trước khi chờ đợi họ một cái gì đó. Nếu bạn cần sòng phẳng, quá tam ba bận mà không có tín hiệu đáp lại của họ, hãy coi như họ là người bạn bình thường. Sòng phẳng chỉ dùng trong buôn bán thương trường, không nên dùng trong quan hệ tình cảm, quan hệ con người trong xã hội.
Điều cuối cùng là cho tôi, mặc dù chỉ có 0,1% khả năng xảy ra và nói vui rằng tôi hy vọng không phải tôi đang viết thư trả lời cho người mình yêu, vì biết đâu đấy bạn tôi lại sửa đổi một số thông tin để tôi không nhận ra cô ấy.
Thân ái
N.D.T.