Cầu thủ Cần Thơ nhiều lần phản ứng trọng tài Thư trong trận đấu. Ảnh: Đức Đồng.
Phút 84, khi Cần Thơ đang bị dẫn 0-1, tiền đạo Dyachenko xâm nhập và ngã trong vòng cấm. Tuy nhiên trọng tài Nguyễn Trọng Thư đã xua tay, không thổi phạt đền. Ban huấn luyện Cần Thơ liền đứng dậy phản ứng, trên sân khán giả chủ nhà cũng la ó, đòi thay trọng tài. Do lỗi phản ứng, Dyachenko còn bị phạt thẻ vàng.
Kết thúc trận đấu, việc đội nhà thảm bại 0-3 càng khiến khán giả Cần Thơ bực tức. Ông Lê Việt Hùng, Chủ tịch Công ty XSKT Cần Thơ, nhà tài trợ đội bóng đã lao xuống sân và buông lời thoá mạ trọng tài Trọng Thư. Ông Hùng cho rằng trọng tài chính đã không công bằng và mong rằng lần sau không phải gặp ông Thư ở những trận đấu của Cần Thơ.
Trên đường vào đường hầm, trọng tài Trọng Thư bị một khán giả ở khán đài A ném chai nước nhưng không trúng.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh của Cần Thơ cho biết: “Tôi không muốn nhận xét về trọng tài. Việc ông ấy bắt như thế nào khán giả trên sân đều đã thấy rõ. Tôi tôn trọng quyết định của trọng tài, nếu họ sai thì Ban tổ chức sẽ xử lý để làm cho mùa giải tốt đẹp hơn”.
Ông Thư là con trai của Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi. Mùa trước, ông là người cầm còi trong trận đấu bê bối hồi tháng 2 trên sân Thống Nhất ở V-League 2017. Khi đó, do phản ứng quyết định của trọng tài Thư, các cầu thủ Long An đã đứng im để đội chủ nhà TP HCM ghi ba bàn.
Đức Đồng