Halsey nổi tiếng khi chiến thắng căn bệnh ung thư để tiếp tục nghiệp cầm còi bóng đá. Vợ ông, Michelle, cũng đang chống chọi với căn bệnh chết người này.
Nhưng sau trận cầu Liverpool - MU mà Hasley bắt chính hôm qua, căn bệnh ấy trở thành chủ đề để nhiều CĐV quá khích bên phía Liverpool - đội thua cuộc 1-2 - mượn để nguyền rủa vị cầm cân nảy mực 51 tuổi.
Hai trong những dòng tweet quá khích nhất đến từ John Wareing, một CĐV viết rằng "Tôi hy vọng Mark Halsey bị ung thư trở lại và chết" (@johnwareing1) và John Hughes, người tweeted "Mark Halsey đáng ra phải chết vì ung thư" (@lfcjohn259).
![]() |
Halsey bị tố tiếp tay cho MU trong trận thắng 2-1 ở Anfield hôm qua. |
Halsey và gia đình rất buồn vì những dòng tweet đó. Sự việc nghiêm trọng tới mức Hội đồng Trọng tài Anh đã đề nghị đưa Halsey đi gặp một bác sĩ tâm lý và cho ông nghỉ bắt trận Southampton - Sheffield Wednesday ở Cup Liên đoàn thứ tư tuần này.
Dòng tweet nguyền rủa Halsey của John Hughes sau đó được xóa đi và trên trang Twitter của anh xuất hiện thông điệp "Xin lỗi".
Trong trận đấu tại Anfield, Halsey được cho là đã có những quyết định gây tranh cãi và bất lợi cho phía chủ nhà.
Cuối hiệp một, ông rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi tiền vệ Liverpool Jonjo Shelvey trong tình huống anh này dường như ham bóng hơn là ác ý muốn triệt hạ trung vệ MU Jonny Evans. Sang hiệp hai, ông từ chối cho Liverpool hưởng phạt đền trong tình huống Suarez rồi Sterling liên tiếp ngã xuống sau các pha va chạm với Evans và Scholes.
Đến phút 89, Halsey lại cho MU hưởng phạt đền trong pha Johnson truy cản Valencia. Nhờ quả phạt đền này, Van Persie sút thành công, MU thắng 2-1, chấm dứt mạch năm năm liền toàn hòa và thua tại Anfield, đồng thời nối dài chuỗi này chờ đợi thắng lợi đầu tiên của Liverpool tại Ngoại hạng Anh mùa này.
Phương Minh