"Chắc hẳn ai đó đã mua chuộc ông ta. Tôi không biết nên gọi Ovrebo là một trọng tài, hay một tên kẻ cắp. Chẳng từ ngữ nào có thể mô tả đúng bản chất và những việc mà ông ta đã đã làm tại Stamford Bridge hôm qua. Tôi nghĩ rằng tốt hơn hết, Obrebo nên tìm công việc khác và đừng bao giờ cầm còi nữa", hậu vệ Chelsea phát biểu trên Đài Phát thanh - Truyền hình Bồ Đào Nha (RTP).
![]() |
Những quyết định gây tranh cãi của Ovrebo (giữa) hôm qua hầu hết đều có lợi cho Barca. Ảnh: AP. |
Phản ứng của Bosingwa xuất phát từ việc Ovrebo đã có nhiều quyết định gây tranh cãi, tác động tới kết quả trận đấu. Trong hiệp đầu, ông bị cho rằng đã nhận định sai ở tình huống Dani Alves kéo ngã Malouda trong vòng cấm và chỉ cho Chelsea hưởng một quả phạt trực tiếp thay vì penalty. Sang hiệp hai, vị trọng tài người Na Uy lại từ chối tuýt còi ở tình huống Drobga bị Toure đốn ngã, rồi bỏ qua hai pha chơi bóng bằng tay của Pique và Eto'o trong vòng cấm.
Không cực đoan như Bosingwa, nhưng ở cuộc họp báo sau trận, HLV Hiddink cũng cho rằng đây là trọng tài kém năng lực nhất ông từng gặp.
Bị loại cay đắng vì lỗi của trọng tài và bàn thua phút cuối, nhưng Bosingwa cho rằng Chelsea chẳng có gì phải hối hận: "Tất nhiên, buồn và thất vọng là điều khó tránh, nhất là khi đội chỉ còn cách trận chung kết đúng vài phút. Nhưng chúng tôi đã chiến đấu hết mình và làm những gì tốt nhất có thể. Chelsea rời cuộc chơi trong thế ngẩng cao đầu".
![]() |
Giấc mộng vào chung kết bất thành, nhưng Bosingwa cho rằng anh và Chelsea chẳng có gì để ân hận vì đã làm tất cả những gì có thể trước Barca. Ảnh: Reuters. |
Phương Minh