Guida cắt còi khi đồng hồ điểm 44 phút 41 giây, tức còn 19 giây nữa mới hết thời gian thi đấu chính thức. Liên đoàn Bóng đá châu Âu hay các đơn vị quản lý trọng tài không đưa ra giải thích chính thức, dẫn đến nhiều thắc mắc.
Nhưng truyền thông Anh đùa rằng, đa phần CĐV tỏ ra hài lòng. Sau khi Guida thổi còi, một số tiếng la ó đã vang lên trên sân Old Trafford. Theo Manchester Evening News, hành động này chưa chắc nhắm vào trọng tài Guida, mà có thể là phản ứng với màn trình diễn nghèo nàn của đội chủ nhà. Trong hiệp một, Man Utd tung ra năm pha dứt điểm nhưng không lần nào trúng đích, đồng thời năm lần để mất bóng nguy hiểm và may mắn không thủng lưới khi Diogo Goncalves sút trúng cột dọc.

Trọng tài Italy Marco Guida bắt chính trận Man Utd - Copenhagen. Ảnh: AFP
Nhận định này có cơ sở nếu nhìn vào phản ứng của CĐV trên mạng. Một người bình luận trên X: "Trọng tài quá chán nản khi xem Man Utd thi đấu nên ông không cho chúng ta xem hết 45 phút khi thổi còi hết hiệp một".
Người khác viết: "Trọng tài thổi còi sớm 15 giây để giúp tất cả mọi người thoát khỏi sự khốn khổ này".
@rob_hughes20 thì bình luận: "Ngay cả trọng tài cũng đã chịu quá đủ rồi".
@david_marquis cũng tỏ ra đồng tình với quyết định của trọng tài Guida: "Ông ấy đã cho chúng ta một ơn huệ".
Trái với sự nhàm chán trong hiệp một, trận đấu trở nên hấp dẫn và kịch tính sau giờ nghỉ. Hai đội đều tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn rõ ràng, trước khi Man Utd bắt đầu lấn lướt. Họ bỏ lỡ nhiều lần rồi mở tỷ số nhờ cú đánh đầu của trung vệ Harry Maguire.
Đến phút bù giờ thứ bảy, sau khi Scott McTominay phạm lỗi cao chân với Mohamed Elyounoussi, trọng tài Guida cho Copenhagen hưởng phạt đền. Tuy nhiên, thủ thành Andre Onana đánh bại Jordan Larsson trong pha đối mặt trên chấm 11m, để giúp đội nhà bảo toàn tỷ số 1-0.
Cầu trường Old Trafford như nổ tung sau tình huống này. Các CĐV Man Utd hân hoan khi đội nhà giành chiến thắng đầu tiên tại Champions League sau hai trận thua Bayern và Galatasaray, qua đó nuôi hy vọng lọt vào vòng knock-out. Chiến thắng giúp Man Utd vươn lên thứ ba bảng A, kém Galatasaray một điểm. Đây cũng là kết quả nhiều ý nghĩa với Man Utd trong buổi tối họ tổ chức tri ân cố huyền thoại Bobby Charlton, người qua đời hôm thứ Bảy tuần trước.
Cuối tuần này, Man Utd sẽ đối đầu Man City trong trận derby Manchester ở vòng 10 Ngoại hạng Anh.
Duy Đoàn (theo Daily Mail)