Trọng tài Mark Clattenburg trong trận đấu cuối tuần qua ở sân The Hawthorns. Ảnh: AFP.
Trọng tài 39 tuổi này đã tự ý lái xe một mình tới sân Hawthorns hôm thứ bảy 25/10 để bắt chính trận West Bromwich hòa 2-2 với Crystal Palace.
Clattenburg làm như vậy để có thể nhanh chóng trở lại thành phố nơi ông đang sống Newcastle ngay sau trận đấu đó và kịp xem buổi biểu diễn của nam ca sĩ 23 tuổi nổi tiếng người Bắc Ireland, Ed Sheeran. Buổi hòa nhạc diễn ra ở trung tâm giải trí thể thao Metro Radio Arena.
Theo quy định, các trọng tài sẽ phải di chuyển cả chiều đi và về cùng với các trợ lý khi tham gia điều khiển các trận đấu, nhằm bảo đảm an ninh và tính trung thực.
Clattenburg còn vi phạm quy định khi một mình nói chuyện với HLV Neil Warnock của Crystal Palace sau trận đấu, khi đang ngồi trong xe. Ban tổ chức Premier League chỉ cho phép các trọng tài được trao đổi với các HLV khi có sự chứng kiến của các trợ lý, hoặc khi nhân được sự cho phép của các giám sát trận đấu.
Clattenburg là một trong những trọng tài nổi tiếng nhất Ngoại hạng Anh, không chỉ vì chuyên môn tốt. Ông từng bị chế giễu là thân Man Utd vì một số quyết định ưu ái cho đội bóng này trong những tình huống tranh cãi.
Nguyễn Phát