Bàn thắng: Đinh Hoàng Max 89' - Soares Eydison 67'
Sau hiệp một êm ả và không có bàn thắng nào được ghi, hiệp hai trận đấu trên sân Gò Đậu xuất hiện nhiều diễn biến bất ngờ. Phút 64, từ quả phạt góc của đội chủ nhà, thủ môn của Quảng Ninh là Tuấn Linh bắt hụt. Tuấn Cảnh ập vào sút trúng mặt Dương Văn Khoa đang đứng trên vạch vôi. Cho rằng hậu vệ của Quảng Ninh dùng tay cản bóng, trọng tài chính Trần Văn Lập rút thẻ đỏ và cho Bình Dương hưởng phạt đền.
Nhưng trên chấm 11m, Anh Đức thực hiện không thành công. Cú đá nhắm vào góc thấp của anh bị thủ môn Hoài Anh đẩy ra.
![Bình Dương (xanh) chơi lấn lướt và tạo nhiều cơ hội nhưng không tận dụng triệt để. Ảnh: Anh Khoa.](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2018/09/14/41833320-2076727845923293-2420-3780-6695-1536944334.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=eXsmF2c6QYDOiB1Ls9VvQw)
Bình Dương (xanh) chơi lấn lướt và tạo nhiều cơ hội nhưng không tận dụng triệt để. Ảnh: Anh Khoa.
Ba phút sau khi thoát bàn thua oan, Quảng Ninh bất ngờ được hưởng lợi một cách may mắn. Trong khi đánh chặn đợt lên bóng của đội khách, hậu vệ bên phía Bình Dương truy cản trái phép ngoài vòng cấm, nhưng trọng tài Trần Văn Lập lại chỉ tay vào chấm phạt đền. Tiền đạo Eydison đã đánh bại thủ thành Tấn Trường trên chấm 11m bằng cú sút quyết đoán vào góc cao, đưa Quảng Ninh vượt lên dẫn 1-0.
Bàn thua khiến Bình Dương phải đẩy cao đội hình, tấn công quyết liệt hơn. Và đến phút 88, họ cũng tìm được bàn gỡ 1-1. Từ quả phạt ngoài vòng cấm, Đinh Hoàng Max sút bóng xuyên qua hàng rào làm bó tay thủ thành vào thay người Hoài Anh, đưa trận đấu về vạch xuất phát.
Hiệp hai được bù giờ sáu phút và những kịch tính, tranh cãi tiếp tục nổ ra. Phút 90+2, sau một tình huống va chạm, hậu vệ Hồ Tấn Tài của Bình Dương lén đạp vào ngực Vinicius. Tiền đạo của Quảng Ninh lập tức vùng dậy dùng tay đẩy ngã Tấn Tài. Cầu thủ hai đội liền xông vào nhau, nhưng các trọng tài kịp can thiệp.
Tình huống Tấn Tài và Vinicius va chạm với nhau.
Cả Vinicius và Tấn Tài đều phải nhận thẻ vàng cho tình huống này. Riêng Tấn Tài, đây là thẻ vàng thứ hai trận này nhưng trọng tài Trần Văn Lập... quên rút thẻ đỏ với anh. Hậu vệ của chủ nhà vì vậy tiếp tục được thi đấu.
Sau pha va chạm này, Bình Dương tấn công nhanh. Và tiền đạo Tấn Linh đã tận dụng cơ hội sút tung lưới Quảng Ninh nhờ tình huống đánh đầu ngược của Anh Đức. Các cầu thủ Bình Dương đã ăn mừng, trọng tài chính Trần Văn Lập công nhận bàn thắng, tiếng loa trên sân Gò Đậu được phát đi và bảng tỷ số hiện Bình Dương dẫn 2-1.
![Trọng tài chính phạt thẻ vàng thứ hai với Hồ Tấn Tài nhưng quên rút thẻ đỏ...](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2018/09/14/HUU-9604-9413-1536931519.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=iEg0vv8ER9ylJAd0aYYnPQ)
Trọng tài chính phạt thẻ vàng thứ hai với Hồ Tấn Tài nhưng quên rút thẻ đỏ...
![... ngay sau tình huống này, Bình Dương tấn công và có bàn thắng nâng tỷ số 2-1. Tuy vậy, niềm vui của họ không được công nhận vì trọng tài sau đó bẻ còi. Ảnh: Anh Khoa.](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2018/09/14/HUU-9650-2653-1536931519.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=wL7VvGSNhVEGCZ2SZ-YcmA)
... ngay sau tình huống này, Bình Dương tấn công và có bàn nâng tỷ số 2-1. Tuy vậy, bàn thắng sau đó không dược công nhận. Ảnh: Anh Khoa.
Nhưng từ trên khán đài, giám sát trọng tài Phạm Chu Thiện đã chạy xuống sân hội ý với các trọng tài. Trọng tài thứ tư Nguyễn Trọng Thư cũng gọi trọng tài chính Trần Văn Lập đến trao đổi. Sau khoảng một phút hội ý, trọng tài chính đã rút thẻ đỏ Hồ Tấn Tài. Hai đội sau đó thi đấu bình thường.
Sau khi trận đấu kết thúc, loa trên sân thông báo kết quả trận đấu là 1-1 chứ không phải 2-1 như các cầu thủ Bình Dương nhầm tưởng. Đội trưởng đội chủ nhà là thủ môn Tấn Trường lập tức phản ứng với tổ trọng tài, nhưng không thay đổi được quyết định.
Diễn biến chính trận Bình Dương 1-1 Quảng Ninh.
Cũng chiều nay, diễn ra hai trận đấu của vòng 22. Khánh Hoà cầm chân tân vô địch Hà Nội 1-1, trong khi SLNA đánh bại Đà Nẵng với tỷ số 3-1.
![]() |
||
|
Đức Đồng