"Ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu vừa vang lên, thủ môn Văn Hóa cởi áo, xông vào phản ứng. Tuy nhiên, huấn luyện viên Nhan Thiện Nhân đã kịp thời can thiệp, không để xảy ra sự cố. Khi tôi đang đi ra đường piste thì một người đàn ông xông tới, miệng chửi bới, tay vung nắm đấm. Nhờ bản thân cảnh giác và nhanh nhẹn, tôi mới đỡ được pha tấn công đó”, trọng tài Phùng Đình Dũng kể lại sự cố diễn ra vào chiều 27/7.

Trọng tài Phùng Đình Dũng khẳng định mình không hề bắt ép đội An Giang. Ảnh: Đức Đồng.
Trên sân Long Xuyên, trọng tài Phùng Đình Dũng đã truất quyền thi đấu của hai cầu thủ chủ nhà là Felix và Văn Sang. Ngoài ra, ông còn mời trợ lý HLV Châu Hồng ra khỏi khu kỹ thuật vì phản ứng thái quá. Chính vì vậy cầu thủ và cổ động viên An Giang cho rằng trọng tài đã xử ép nên bao vây, đe dọa, khiến lực lượng an ninh phải hộ tống ra về.
"Tôi bắt chính xác, không ép ai cả. Điển hình là trường hợp Felix. Cầu thủ này nhận hai thẻ vàng ở phút 16 và 37 là chuẩn xác bởi cố tình đá vào chân trụ đối phương khi tranh chấp. Cầu thủ An Giang dường như không tập trung đá bóng. Họ chơi quá rắn với hàng loạt tình huống vào bóng sai luật và ác ý trên sân, do vậy tôi mới phải rút nhiều thẻ", trọng tài Phùng Đình Dũng phân trần.
Trận này An Giang thất thủ 1-2.
Sáng nay 29/7, ông Phùng Đình Dũng họp cùng Ban trọng tài về sự cố trên sân Long Xuyên. Ban tổ chức giải cũng tiến hành tổng hợp hồ sơ và báo cáo của các giám sát, chuyển sang cho Ban Kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam để xem xét và đưa ra những kết luận về vụ việc.
Cảnh Hoàng