Người gửi: Vũ Nguyễn
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Trọng tài Ivanov đã lạm dụng thẻ phạt
Thứ nhất, trận đấu liên tục bị ngắt quãng bởi tiếng còi. Phần giờ cộng thêm kéo dài đến gần 6 phút đủ để cho thấy điều này. Thứ hai, ông đã lạm dụng thẻ phạt để trừng phạt lỗi vi phạm thay vì tìm cách ngăn chặn nó xảy ra. Ông bà ta cũng thường bảo "Phòng bệnh hơn chữa bệnh". Được thổi chính ở một trận đấu trong khuôn khổ vô địch thế giới, hẳn ông không hề tầm thường trong giới trọng tài. Ông có đủ kinh nghiệm và bản lĩnh (ít ra ông cũng được FIFA tín nhiệm và tin tưởng ở điều này) để chỉ mất 5, 10 phút nhận biết mức độ "nóng" của trận đấu. Đây là giải vô địch thế giới chứ không phải vô địch làng. Thắng hay thua liên quan đến cả một quốc gia, một dân tộc. Cầu thủ được thi đấu trong sân bóng với ít nhất 40 nghìn cổ động viên đang hò hét, thúc giục họ tiến lên. Đôi khi ở trong một không khí như thế, họ không còn là mình. Người có quyền nhất trong sân bóng là hai huấn luyện viên và cầu thủ chỉ nhìn vào sự chỉ đạo của huấn luyện viên thôi.
Đáng lẽ ông Ivanov phải hiểu điều này khi đều khiển một trận đấu căng thẳng như vậy. Khi nhận biết những cái đầu đã bắt đầu nóng, ông nên ngừng trận đấu để "nói chuyện" với huấn luyện viên để chỉ đạo cầu thủ của mình cho hợp lý. Phần lớn huấn luyện viên cũng biết họ phải làm gì để làm nguội sức nóng của học trò mình. "Đứng mũi thì phải chịu sào" là vậy.
Lạm dụng thẻ phạt như ông cũng không khác gì vấn đề cảnh sát giao thông núp sau gốc cây để canh chừng và phạt người đi đường chứ không ngăn cản được tai nạn giao thông hay tăng ý thức của người tham gia giao thông, trong trường hợp này là cầu thủ đang chơi bóng ở cấp thế giới.