![mazic-9543-1408439730.jpg](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2014/08/19/mazic-9543-1408439730.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=a65CGuw_Vz4h3q-dgXZJqw)
Trọng tài Mazic khi làm nhiệm vụ tại World Cup 2014. Ảnh: AFP.
Milorad Mazic bắt hai trận đấu tại World Cup 2014 vừa qua và đều để lại dư âm không tốt. Trong trận đấu đầu tiên giữa Đức và Bồ Đào Nha, ông bị chỉ trích quá nặng tay với đội bóng bán đảo Iberia khi thổi một quả phạt đền và truất quyền thi đấu trung vệ trụ cột Pepe. Những quyết định của Mazic góp phần giúp Đức thắng đậm 4-0.
Trong trận đấu thứ hai, Mazic tiếp tục bị chỉ trích vì bỏ qua hàng loạt lỗi của Argentina với cầu thủ Iran. Trận đấu này Iran đã có màn trình diễn ấn tượng nhưng bị thua 0-1 với pha tỏa sáng ở phút bù giờ của Messi.
"Chúng tôi đã thi đấu đúng với đẳng cấp tại World Cup trong 90 phút. Tuy nhiên ông trọng tài không đủ năng lực bắt trận đấu tại đây. Rất tiếc khi phải nói như vậy", HLV đội tuyển Iran Carlos Queiroz nói sau trận đấu. "Tại sao ông ta không thổi phạt đền cho chúng tôi? Phải chăng vị trọng tài Serbia đã ngủ quên cả trận hay suốt cả phần đời ông ta".
Mazic cũng chính là người bắt trận tứ kết lượt đi Champions League năm ngoái khi PSG thắng 3-1 trước Chelsea. Ông được cấp chứng chỉ trọng tài FIFA năm 2009 và từng tuyên bố: "Không thể làm hài lòng tất cả mọi người".
Trong trận đấu giữa Besiktas và Arsenal tối nay, Mazic sẽ phải sống trong bầu không khí cuồng nhiệt của hơn 70 nghìn cổ động viên Thổ Nhĩ Kỳ trên sân Ataturk Stadium.
Bảo Lam