From: Thùy Trang
Sent: Friday, February 20, 2009 11:38 AM
Subject: Trao doi voi chi Nhi
Chào chị Nhi,
Em kém chị hai tuổi. Em có vài điều muốn chia sẻ với chị như thế này. Hẳn chị đã thấy không ít thư phản hồi của các chị em đã nhấn mạnh với chị một điều: “Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người không biết làm đẹp”. Đây là sự thật chị ạ, mặc dù với thâm niên đã đến 27 tuổi mà vẫn chưa có mấy kinh nghiệm làm đẹp như chị thì sẽ rất khó tin vào điều này.
Đặc biệt là trong mắt đàn ông thì “người đẹp” và “người biết làm đẹp” rất dễ được họ đánh đồng với nhau. Phụ nữ nhìn phụ nữ thì có khả năng nhìn ra làn da này mịn này là thật hay nhờ có phấn phủ lên, đôi mắt kia là sáng thật hay nhờ đánh khéo, đôi chân kia là dài thật hay nhờ quần và giày cao gót. Nhưng đàn ông thì họ không tinh như vậy được đâu, đơn giản là vì họ không biết tác dụng của những thủ thuật nho nhỏ đó của phụ nữ.
Thực tế ngay cả những phụ nữ ít đi giày cao gót cũng sẽ rất khó nhận biết được tác động của giày cao gót đến người đi như thế nào. Chính mắt em từng nhìn thấy có anh chàng bỏ qua bao nhiêu cô bé trẻ trung xinh tươi mà lại tít mắt lên với một cô tuổi băm người đã không đẹp mà trang điểm cũng chẳng đẹp nốt. Đơn giản là vì các cô bé xinh tươi thì để nguyên mặt tự nhiên chứ không trang điểm. Sự trang điểm cho dù có không được đạt cho lắm thì vẫn gây được sức cuốn hút hơn là không có, người xấu trang điểm vào vẫn có thể có sức lôi cuốn hơn người đẹp không trang điểm.
Tại sao lại như thế? Đó là vì khi không trang điểm, bộ mặt thiếu màu sắc. Khi nói về một phụ nữ đẹp, người ta thường nói “cô ấy có nhan sắc”. Cách nói này rất hay, rất chính xác, nhưng lại không được nhiều người hiểu rõ, đặc biệt là đàn ông càng không hiểu. Nhan sắc ở đây không phải là da mịn tóc mượt, mũi cao mắt to gì gì đó như người ta vẫn hay hình dung (em đồ là chị cũng hiểu “nhan sắc” như vậy). Nhan sắc có nghĩa là màu sắc, trong tiếng Hán, tất cả màu xanh đỏ tím vàng nâu đen trắng mà chúng ta vẫn hay thấy ở mọi nơi ấy đều được gọi là “nhan sắc”.
Việc trang điểm giúp da trắng hơn, má hồng hơn, môi đỏ hơn, mắt biếc hơn, như vậy là thêm màu sắc lên mặt. Nếu chị xem nhiều phim Mỹ thì có thể thấy ngay người da đen cũng có thể trang điểm thêm màu sắc trông quyến rũ được. Trong thư chị nói là chị đã nhờ bạn trang điểm trước cuộc hẹn, như vậy tức là chị không tự trang điểm được hay không có đồ trang điểm? Ở tuổi chị nên có một bộ đồ trang điểm đầy đủ và tập thói quen trang điểm hằng ngày.
Mỗi người có một nước da riêng, bộ mặt riêng, dùng son phấn của người khác trang điểm trong chốc lát rất khó đạt hiệu quả cao vì sẽ không có sẵn những đồ phù hợp với màu da của mình. Thứ đến là ngay việc trang điểm cho nhau cũng không dễ, nếu không phải là thợ trang điểm chuyên nghiệp thì trong một chốc sẽ rất khó tìm ra được cách đúng để trang điểm sao cho phù hợp với chị.
Bạn của chị có thể là người rất khéo trang điểm, nhưng cô ấy ít nhiều cũng vẫn sẽ làm cho chị theo cách mà cô ấy tự làm với mình, trong khi trên mặt chị có hững khuyết điểm mà phải sau nhiều lần mày mò mới tìm ra cách khắc phục riêng. Bản thân em đã kẻ mắt theo cách của bạn em bao nhiêu lâu, dùng chì đen kẻ cả mi trên lẫn mi dưới mắt, đến một hôm mới giật mình nhận ra làm như vậy thì mặt mình trông rất hốc hác. Bởi vì em trông không được khỏe mạnh tươi tắn như cô bạn kia, vẽ một vòng đen quanh mắt chỉ khiến mắt trũng sâu xuống. Thế là về sau rút kinh nghiệm chỉ kẻ mi trên thôi, vẻ hốc hác biến mất ngay, như vậy đấy.
Chính vì thế một khi đã trang điểm thì cần làm việc đó hằng ngày, ngay cả khi không có ai để hẹn hò, hay thậm chí không gặp ai. Biết chắc là không có ai nhìn mình thì chị vẫn phải trang điểm, đó là để luyện tập, cũng giống như các việc khác, trang điểm cần thời gian rèn luyện. Không cứ gì trang điểm, ngay cách ăn mặc, đi đứng cũng vậy, tất cả đều phải rèn luyện qua thời gian dài.
Làm tóc là khâu quan trọng nhất trong việc làm đẹp, trang điểm ăn mặc thật cẩn thận mà lại mang kiểu tóc không phù hợp thì mất hết hiệu quả, trong khi đó chị có thể mang một kiểu tóc phù hợp và trang điểm ăn mặc sơ sài vẫn gây được hình ảnh đẹp đấy. Em không rõ tóc chị dài hay ngắn, nhưng tóc dài thì sức cuốn hút sẽ lớn hơn tóc ngắn, có những lúc chúng ta thấy tóc ngắn rất hấp dẫn, hiện đại, nhưng tóc ngắn không dễ để. Rất nhiều phụ nữ không hợp với tóc ngắn trong khi không có ai không hợp với tóc dài cả. Ngay với một mớ tóc dài thì để xõa hay buộc lại cũng sẽ tạo hiệu quả khác hẳn nhau.
Chị chú ý xem làm thế nào hợp với mình, ngay cả khi cần đầu tóc gọn gàng thì chọn cách buộc hay là búi tóc cũng nên xem xét. Một đuôi tóc buộc cho vẻ trẻ trung, một búi tóc cho vẻ sang trọng chín chắn. Còn nữa, việc bảo dưỡng da dẻ thân hình lại còn quan trọng hơn việc trang điểm ăn mặc, chị nhớ dùng kem dưỡng da hằng ngày. Nếu da chị dễ nổi mụn thì nên nghe tư vấn tìm các loại kem dưỡng phù hợp chứ không phải là thấy da có dầu mà không bôi kem nữa. Cố gắng tập một môn thể thao, thể dục thẩm mỹ hay bơi lội đều rất tốt. Tất cả các công cuộc làm đẹp và bảo dưỡng này đều sẽ tiêu tốn không ít thời gian và tiền bạc, nhưng chị đừng tiếc. Cái gì cũng có giá của nó, chị sẽ nhận được cái giá xứng đáng so với những gì chị bỏ ra.
Sau cùng em có thể nói thẳng là một anh chàng Việt kiều tuổi đã ngoài tứ tuần mà chưa vợ (cứ cho là anh ta thật thà khi nói anh ta chưa có vợ đi), lại còn hay lên mạng vui đùa với các cô gái thì rất khó mà là đối tượng những phụ nữ đứng đắn nên để tâm đến. Chị nên thấy mừng vì đã không lọt mắt xanh anh ta thì hơn. Ở tuổi chị chưa trang điểm làm đẹp thì hơi muộn, nhưng để đi lại với những người đàn ông nhiều tuổi như vậy thì lại là quá sớm.
Chị chưa phải sợ tuổi xuân trôi qua đâu, với phụ nữ biết làm đẹp thì thanh xuân sẽ ở lại lâu. Nếu chị kiên trì làm đẹp và sống vui khỏe một thời gian chị sẽ nhận ra mình càng ngày càng trẻ ra chứ không già đi. Ngoài làm đẹp ra tất nhiên không nên quên sự nghiệp. Người phụ nữ năng động giỏi giang mới là người được người đàn ông hiểu biết kính trọng lâu dài chứ nếu chỉ dựa vào nhan sắc thì người ta chỉ có thể thích được ít ngày rồi chán ngay thôi. Đàn ông nhiều khi như cái gương thần, trước phụ nữ đẹp họ hoàn toàn có thể nói: “Xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay...” một câu quen thuộc ai cũng biết như thế. Vì thế chúng ta không được làm những phụ nữ tẻ nhạt, thiếu độc lập, thiếu tự tin.
Em đoán có lẽ đây là lần đầu tiên chị theo đuổi một người đàn ông nên shock nặng vì bị từ chối. Thực ra đây là chuyện rất bình thường xảy ra với bất kỳ ai từng có lúc muốn theo đuổi một ai đó. Chuyện này bình thường với cả đàn ông lẫn phụ nữ, với cả người đẹp lẫn người xấu. Em bị shock lần đầu như vậy hồi hai mươi tuổi, rồi thì cũng trôi qua cả thôi. Người ta tiếp nhận nhau hay từ chối nhau hằng ngày, ai cũng có lúc trải qua, vì thế nên chị chỉ cần xem đây là một lần kinh nghiệm bình thường trong đời mình thôi. Theo đuổi một ai đó thực ra cũng như đi mua hàng, có phải lúc nào cũng mua được đâu, không cần thiết vì một lần không mua được thứ mình muốn mà đâm mất tự tin.
Chính nỗi mặc cảm về bề ngoài là nhược điểm lớn nhất của chị chứ không phải là cái bề ngoài đó khiến cho chị không biết cách tự yêu quý mình, làm cho chị không vui. Người tâm trạng không vui vẻ thì rất khó làm cho người khác thấy vui. Chị hỏi rằng trên đời này có ai có thể yêu chị vì tính cách của chị không ư? Tất nhiên là sẽ có nếu cái tính cách đó của chị làm người ta thấy vui, lúc nào cũng buồn buồn ảo não đa sầu đa cảm như Lâm Đại Ngọc mà vẫn có người yêu thì là chuyện trong... tiểu thuyết.
Sự thực chẳng có ai lại vui vẻ ở bên một người luôn buồn bã cả, đàn ông hay phụ nữ cũng vậy. Ai cũng có tâm lý thích được người khác đùa, nựng, khen, dỗ dành mình cho vui. Bản thân chị cũng thích cái vui tính hoạt bát của anh Việt kiều cao tuổi kia còn gì. Chị chắc không khó khăn gì để hiểu một tâm hồn vui nhộn có thể khiến người khác yêu thích đến mức nào. Muốn làm được như vậy thì bản thân mình phải vui, phải tự tin, vì thế hãy bỏ nỗi mặc cảm không cần thiết chỉ ngáng chân chị đó qua một bên. Đây là việc khó nhưng cần phải làm. Nếu có ký ức gì về anh Việt kiều này mà chị cần ghi nhớ thì chính là lối vui nhộn của anh ta, chị nên nhớ lấy mà học hỏi.
Vài lời trao đổi với chị như vậy, em chúc chị sớm thành công và hạnh phúc, chào chị.
Thùy Trang