Cháu bắt đầu bước vào ngưỡng cửa đại học. Khác với nhiều bạn bè cùng trang lứa sẽ chọn thi tốt nghiệp và lấy điểm xét tuyển, cháu được ba mẹ định hướng dùng chứng chỉ quốc tế và học bạ để xét tuyển vào trường quốc tế. Dù luôn cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi có cha mẹ cố gắng vì tương lai của mình nhưng cháu vẫn hụt hẫng vì những lần cha mẹ và cháu không có tiếng nói chung và xảy ra mâu thuẫn. Mỗi lần cháu mắc lỗi, luôn là những lời chửi bới rằng cháu bất hiếu, không biết ơn ba mẹ. Những lúc như vậy, cháu rất buồn, khóc một mình và chỉ muốn thoát khỏi đây. Đến một hôm mẹ nói sẽ mặc kệ cháu và không quan tâm nữa. Từ đó đến nay, mẹ chỉ nhìn cháu với ánh mắt như người dưng trong nhà.
Trong quá khứ, không ít lần ba mẹ hiểu nhầm mà đánh mắng cháu. Hay những lúc cháu thật sự mệt mỏi bởi việc học và không tìm thấy niềm hứng khởi, cũng chỉ có những lời chỉ trích thái độ của cháu. Mới đây nhất, trong kì thi lấy chứng chỉ quốc tế, cháu không đạt kết quả tốt và thật sự có thời gian dài sau đó cháu chán ăn chán ngủ, làm gì cũng mệt, cháu chẳng nhận được lời động viên nào. Người duy nhất từ bé đến giờ động viên cháu là bà nội. Bà là người duy nhất cháu có thể thoải mái tâm sự, giãi bày mọi buồn phiền. Bà nuôi cháu từ bé nên có lẽ vì vậy bà rất hiểu cháu. Vào kì thi lớp mười cam go, khốc liệt, tuy những lần thi thử không được tốt nhưng khi đến kì thi chính thức, cháu đã bứt phá với điểm tổng có thể đỗ tất cả các trường trên địa bàn, đó cũng là do những lời động viên của bà. Bây giờ dù bà ở quê nhưng vẫn nhắn tin, gọi điện hỏi thăm, động viên cháu.
Cháu chỉ ước giá như ba mẹ giống bà, để cháu có thể chia sẻ nhưng có lẽ mọi thứ ngày càng tệ đi. Ở nhà lúc này quả thực rất ngột ngạt, dù cháu biết lỗi và xin lỗi nhưng nhận lại cũng chỉ là ánh nhìn lạnh toát đến sợ hãi. Lúc này cháu thực sự chỉ muốn thoát khỏi đây nhưng vì lời hứa với bà, vì giấc mơ của cháu, cháu vẫn cố gắng học tập và hoàn thành mọi việc dù ba mẹ nghĩ cháu là kẻ dối trá, bất hiếu, không biết ơn. Có lẽ cũng vì quá khứ không được tốt đẹp của cháu, giờ sự xa cách giữa cháu và ba mẹ càng lớn. Dẫu vậy, cháu thật sự cảm ơn ba mẹ vì đã sinh ra mình và cho mình cơ hội không phải ai cũng có như ngày hôm nay.
Thái Tân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc