![]() |
Tài Em ăn mừng bàn thắng quân bình 1-1 cho Navibank Sài Gòn. Ảnh: An Nhơn |
Bất chấp lệnh cấm, hơn 2.000 fan Sông Lam vẫn có mặt trên sân Thống Nhất cổ động cuồng nhiệt cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng, dù trong tay họ không có băng rôn, trống kèn. Đó là động lực giúp Sông Lam nhập cuộc lấn át chủ nhà Navibank Sài Gòn. Ngay phút thứ 8, đội khách có bàn vượt lên dẫn trước 1-0. Từ pha rót bóng bên cánh phải của SLNA, thủ môn Santos và hậu vệ Duy Khanh phía Navibank Sài Gòn phối hợp không tốt, để Trọng Hoàng cướp bóng, ung dung sút bồi vào lưới trống. Bàn thắng khiến các fan xứ Nghệ ở khu vực khán đài D càng thêm phấn khích.
Bị dẫn bàn, Navibank Sài Gòn dồn lên tấn công nhằm tìm bàn san hòa. Tuy nhiên các pha lên bóng của họ dễ dàng bị bẻ gãy bởi hàng phòng ngự chắc chắn của SLNA. Thế trận tốt hơn cho chủ nhà khi thủ quân Huy Hoàng của SLNA bị chấn thương sớm rời sân trong hiệp một. Vắng chốt chặn vững chắc ở hàng thủ, SLNA đã phải trả giá bằng bàn thua. Phút 41, đón bóng bật ra từ hàng thủ đối phương, Tài Em đá nối cực hiểm, làm tung nóc lưới thủ môn Nguyên Mạnh, gỡ hòa 1-1 cho Navibank Sài Gòn. Đây là pha lập công thứ hai trong hai trận liên tiếp của đội trưởng Tài Em cho Navibank Sài Gòn. Trận trước, cựu cầu thủ Đồng Tâm đã ghi bàn giúp đội nhà đánh bại Khánh Hòa 1-0.
![]() |
Trọng Hoàng đã mở tỷ số cho SLNA nhưng nhận thẻ đỏ rời sân ở hiệp 2. Ảnh: An Nhơn |
Sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, Navibank Sài Gòn tiếp tục chiếm thế chủ động. Phút 64, tưởng chừng tỷ số được nâng lên cho chủ nhà, nhưng tiếc rằng Quang Hải đã xử lý không tốt trước khung thành trống sau khi loại bỏ hậu vệ và thủ môn đội khách. Ưu thế nghiêng hẳn về chủ nhà từ phút 72, khi thủ quân Trọng Hoàng của đội khách nhận thẻ vàng thứ hai phải rời sân.
Thi đấu hơn người trong khoảng 20 phút cuối, HLV Phạm Công Lộc bên phía Navibank Sài Gòn lập tức tung thêm tiền đạo Fonseca vào sân nhằm tăng cường sức tấn công để giành trọn 3 điểm. Tuy nhiên, những nỗ lực tấn công của Navibank Sài Gòn không mang lại kết quả, khi các chân sút của họ bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn. Đáng tiếc nhất là ở phút 85, Quang Hải có pha bay người đánh đầu ở cự ly gần, nhưng thủ môn Nguyên Mạnh bên phía đội bóng xứ Nghệ kịp đưa tay chạm bóng, cứu thua cho đội khách. Navibank Sài Gòn buộc chia điểm SLNA với tỷ số hoà 1-1.
![]() |
Dù bị cấm nhưng fan SLNA vẫn "lách luật" vào sân cổ vũ cuồng nhiệt cho đội nhà. Ảnh: An Nhơn |
Ở hai trận đấu sớm còn lại của vòng 23 V-League, mặc dù giành thắng lợi 2-0 trước đội khách đến từ Thanh Hóa, Hải Phòng vẫn xuống hạng bởi trên sân Nha Trang, Khánh Hòa đã đánh bại HAGL 3-0. Với 14 điểm, thầy trò HLV Lê Thụy Hải đã nói lời chia tay với V-League trước 3 vòng đấu. Trong khi đó với chiến thắng trước HAGL, Khánh Hòa tạm thời thoát hiểm, họ đẩy Kiên Giang và Đồng Tháp vào thế buộc phải thắng trước hai đội đầu bảng Đà Nẵng và Hà Nội T&T vào chiều chủ Nhật.
An Nhơn