From: nguyen phuong
Sent: Friday, May 23, 2008 11:07 AM
Subject: chia se cung anh Danh
Anh Danh thân mến,
Đây là lần đầu tiên tôi viết thư chia sẻ cho một người trên báo. Đối với anh, tôi (24 tuổi) chỉ là một người còn quá trẻ để khuyên bất cứ điều gì. Tôi viết những dòng này chỉ để chia sẻ cùng anh.
Tôi không dám nói rằng anh đang ngộ nhận. Nhưng trong cuộc sống này có rất nhiều thứ tình cảm mà đôi lúc chúng ta ngộ nhận là tình yêu. Mà nếu anh có tình yêu với chị Thu - em vợ anh thật sự thì anh nên suy nghĩ thật kỹ. Không phải bất kỳ mối tình nào cũng phải có một kết thúc có hậu. Hai người phải ăn đời ở kiếp với nhau thì mới gọi là tình yêu thật sự.
Anh hãy nghĩ xem, liệu khi anh có được người ấy có chắc anh đã hạnh phúc hay lúc ấy anh lại dằn vặt đau khổ hơn? Tôi nghĩ tình cảm anh dành cho em vợ mình là một thứ tình cảm trong sáng, và tinh khiết: cảm thông, chia sẻ. Mà điều này không phải người đàn ông nào cũng có được đâu.
Ngay lúc này chính anh đã biết rõ anh không nên có thứ tình cảm kia đối với em vợ mình. Nghĩa là anh cũng đã nhận thức rất rõ mọi việc. Anh là một người đàn ông tốt, chín chắn và bản lĩnh. Điều anh thiếu bây giờ để kiềm chế tình cảm kia là những lời động viên, vì chính anh đã là người xác định hướng rồi đó.
Tôi nghĩ anh đã qua rồi cái tuổi thương nhớ vu vơ và nông nổi, bồng bột. Ở cái tuổi như anh, hoàn cảnh như anh, anh có đủ điệu kiện và bản lĩnh để quyết định mình phải làm gì. Đành rằng tình yêu luôn làm cho người ta đôi khi mù quáng. Nhưng tình yêu có tồn tại, có vĩnh hằng hay không tùy thuộc rất nhiều vào góc nhìn của anh.
Hãy biến tình cảm ấy thành một tình cảm thật chân thành của người anh dành cho em gái, như vậy anh sẽ giữ được hạnh phúc gia đình và giữ được "mối tình tinh khiết" này cho riêng mình. Anh đã thổ lộ với chị Thu - đó là điều không tốt. Nhưng dù sao điều này cũng đã giải tỏa tâm lý của anh. Anh hãy thoải mái và suy nghĩ thật chín chắn. Hãy dành thời gian chăm sóc gia đình.
Anh đã nói vợ anh là một người phụ nữ đẹp người, đẹp nết. Vậy thì anh có can đảm đối diện với sự tan vỡ do chính anh gây ra? Anh còn có đứa con kháu khỉnh, đáng yêu, anh có dám đánh đổi không? Hãy tập nhớ vợ mình nhiều hơn, yêu con nhiều hơn anh Danh nhé.