From: NguyenMinhHa
To: vne-tamsu
Sent: Monday, July 24, 2006 6:21 PM
Subject: Gui chi Lan
Chị Lan thân mến!
Những điều xảy ra với chị thật là kinh hoàng đối với một người phụ nữ. Thế nhưng nếu chị cho rằng cuộc đời chị chỉ toàn đau khổ thì lại là không đúng. Đời cho chị một trí thông minh để chị có thể học xong đại học (không phải mấy người có được). Đời phải thương chị như thế nào mới không để chị có con với con trai gia đình đó và trời phải thương chị ra sao, khi cho chị một người chồng như vậy.
Ai dám lấy chị trong trường hợp như vậy, nếu không phải là người yêu thương chị vô bờ. Niềm hạnh phúc đó không phải mấy ai (thậm chí trong hoàn cảnh bình thường) có được. Rồi trời lại cho chị đứa con với anh ấy. Chị cần phải cám ơn trời đất đã giúp chị một con đường may mắn nhất mà chị có thể có được trong hoàn cảnh của chị.
Nói thế không phải để phủ nhận những niềm đau khổ vô cùng to lớn của chị, mà giúp chị thấy được những niềm hạnh phúc to lớn mà chị đang có trong tay. Anh chị đều là người có học. Tôi chỉ không hiểu tại sao mà một chuyện nhỏ như việc đăng ký hộ khẩu và làm khai sinh cho cháu mà lại không làm được? Chị không thể cầu cứu hệ thống pháp luật hay sao? Công an không thể biết và giúp chị hay sao?
Chị cứ hãy mạnh dạn đến công an nơi chị hiện cư trú, trình bày với họ. Theo hệ thống quản lý của công an, họ có thể điều tra và giúp chị. Rồi đại sứ quán của anh đâu? Họ không thể giúp anh sao? Chị cứ mạnh dạn lên đấu tranh vì cuộc sống không chỉ của mình, mà còn của gia đình mình, và đặc biệt đứa con của chị. Rất mong chị tìm được giải pháp cho những khó khăn hiện tại và thực sự hanh phúc với cuộc sống của mình.
Nguyễn Minh Hà