Tại tổ đình Phúc Khánh (quận Đống Đa), ban tổ chức bố trí 4 bàn đón tiếp người đến đăng ký dâng sao, bên cạnh bàn viết sớ... Trên các các cột dán bảng kê tuổi gia chủ ứng với các sao chiếu mệnh để nhận biết năm nay "sao tốt" hay "sao xấu". Người nào bị sao xấu chiếu mạng thì phải giải hạn.
Để đăng ký giải sao tại đây, mỗi người phải đóng phí 100.000 đồng, còn phí cầu an của mỗi gia đình là 100.000 đồng. Trong tháng Giêng, chùa Phúc Khánh sẽ làm lễ giải sao La Hầu ngày mùng 8, sao Thái Bạch ngày 15, và sao Kế Đô ngày 18.
![]() |
Chị em nghiên cứu sao xấu, sao tốt tại chùa Quán Sứ. Ảnh: ĐL |
Cầm tờ danh sách năm sinh của cả gia đình, chị Minh Hạnh (phố Chùa Bộc) lần từ trên xuống dưới bảng sao chiếu mệnh, ghi chép rồi nộp tiền xin giải sao xấu. Chị Hạnh cho biết, cứ trước Tết chị lại ra chùa xem sao để giải hạn cho yên tâm. Năm nay, tổng số tiền chị nộp cho nhà chùa để giải sao là hơn một triệu đồng.
"Năm nào tôi cũng phải chen lấn, cả ngày chầu trực trong đám đông đi giải sao, song vẫn không bỏ được thói quen. Mình không phải dân buôn bán song vẫn năng cầu cúng cho yên tâm, có thờ có thiêng", chị Minh Hạnh bày tỏ.
Tranh thủ giờ làm việc, Thu (nhân viên công ty máy tính trên đường Láng) vào tổ đình Phúc Khánh đăng ký giải sao. Cô than thở, cuối năm công việc rất bận song mẹ chồng vẫn bắt cô đến chùa đăng ký giải sao cho cả gia đình. Mặc dù bản thân Thu chẳng quan tâm sao nào xấu, sao nào đẹp.
"Mẹ chồng tôi nghe theo mọi người phải đi giải sao nên năm nào cũng bắt ra chùa đăng ký, không có cách nào nói để các cụ biết đây là mê tín. Ra giêng là cụ bắt các con đưa đi giải hạn khắp nơi, rất mất công sức và thời gian", Thu nói và cho hay, một số chị em không hiểu về sao xấu, sao đẹp nên cứ ghi hết tên sao ứng với mỗi người thân trong nhà và mang hỏi nhà chùa cách giải hạn.
![]() |
Sau Tết, tổ đình Phúc Khánh thường tổ chức cầu an, dâng sao giải hạn cho hàng chục nghìn người. Ảnh: Hoàng Hà. |
Nằm ở trung tâm thành phố, chùa Quán Sứ cũng thu hút nhiều người đến đăng ký dâng sao giải hạn. Ai cũng miệt mài ghi chép đầy đủ tên các thành viên trong gia đình rồi chờ đến lượt đăng ký, nộp tiền. Tranh thủ giờ làm buổi sáng, chị Thu Hà (cán bộ một cơ quan trên phố Lý Thường Kiệt) cũng đi đăng ký giải sao. Sau khi nghiên cứu từng năm sinh, chị viết thông tin của hơn 10 người trong gia đình rồi đưa cho nhà chùa vào sổ. Phí giải sao, dâng sao tại đây lại được tính là 500.000 đồng một gia đình.
"Bạn bè tôi thường xuyên cúng bái, lên đồng, xem bói vào đầu năm. Còn mình chỉ đơn giản là đi giải sao, các cụ đã nói Thái Bạch quét sạch cửa nhà. Mà chả nhẽ lại nhờ mấy ông thầy bói, thôi thì cứ vào chùa làm cho yên tâm", chị Thu Hà giãi bày.
Nộp hơn một triệu đồng vào một chùa ở huyện Từ Liêm để làm lễ giải sao cho cả nhà, chị Trà (thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm) cảm thấy tiếc hùi hụi vì bản thân vốn tiết kiệm từng đồng. Tuy nhiên, chị vẫn cho rằng, mỗi người có một sao chiếu mệnh nên không thể yên tâm nếu gặp phải sao xấu chiếu. Còn nếu gặp sao tốt thì phải nghinh để được đón nhận nhiều may mắn.
Không chỉ lên chùa đăng ký giải sao, các bà, các chị còn tranh thủ nhờ các thầy chùa viết sớ hay, xem tuổi người xông đất, ngày xuất hành đầu năm...
Theo nhà nghiên cứu văn hóa phương Đông Vũ Đức Huynh, xu hướng người dân đổ đến chùa làm lễ giải sao là không nên. Người dân chỉ nên đến chùa lễ Phật và cúng bái tổ tiên tại nhà. Khi biết mình đứng sao xấu thì mỗi người cần cẩn thận hơn và có biện pháp phòng ngừa như đi lại cẩn thận, giữ lời ăn tiếng nói...
Còn GS Hoàng Tuấn, Chủ tịch Hội Văn hóa Á Đông cho rằng, người dân quan niệm đi giải sao để giải được hạn là không có căn cứ, mê tín dị đoan. Phong tục Việt Nam không có dâng sao, giải hạn như hiện nay.
"Đạo Phật luôn hòa hợp với dân, nhà chùa cúng bái không phải để giải hạn cho dân. Đạo Phật cũng không có chuyện cúng sao giải hạn", ông Hoàng Tuấn nói và cho hay, nên chọn người xông nhà theo mệnh thì tốt hơn là theo tuổi, ví dụ chủ nhà mệnh Thủy nên chọn người xông đất mệnh Kim, chủ nhà mệnh Hỏa chọn người xông đất mệnh Mộc...
Đoàn Loan