![]() |
Phạm Hùng Bạo né chụp hình. Ảnh: V.M. |
Tối 5/3, trên đường Hương Lộ 13 (TP HCM), lực lượng công an đã bắt quả tang Bạo đang trên đường đi tiêu thụ 200g ma túy. Tại cơ quan điều tra Bạo khai, có vài người bạn quen ở quán cà phê (không biết rõ lai lịch) dắt lên Điện Biên, vào tận bản làng người dân tộc để mua số ma túy trên với giá 51 triệu đồng.
Về tới TP HCM, Bạo gọi điện thông báo "đã có hàng", cho khách tới nhà "hít thử" và người này đồng ý mua lại với giá 110 triệu đồng. Trên đường đi giao hàng thì Bạo bị bắt giữ. Cơ quan điều tra xác minh tất cả số điện thoại giao dịch Bạo cung cấp đã ngưng hoạt động.
Tại phiên tòa sáng nay, Bạo nại rằng "bản thân có bệnh đau bao tử nặng, kinh tế gia đình quá khó khăn... nên đi buôn ma túy kiếm tiền chữa bệnh".
Tuy nhiên, vị công tố viên đã bác bỏ vì cho rằng, bị cáo ngoài nghề tài xế còn có nghề thợ mộc, nếu chí thú làm ăn sẽ không nghèo khổ. Hơn nữa, bị cáo đã lấy trộm nữ trang của vợ bán lấy tiền làm vốn mua ma túy hơn 50 triệu đồng, như vậy kinh tế gia đình không phải quá khó khăn.
Cùng nhận định trên, tòa án TP HCM đã tuyên phạt Phạm Hùng Bạo 20 năm tù và nộp phạt 10 triệu đồng về tội "mua bán trái phép chất ma túy".
Vũ Mai