Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đặc biệt là quận Hải Châu, liên tục xảy ra các vụ mất cắp IC xe máy Viva, thứ hàng hiếm và được bán khá đắt ở chợ phụ tùng xe máy. Lợi dụng sơ hở của chủ xe, chỉ cần chưa đầy một phút, những tên trộm thiện nghệ đã móc được hộp IC đặt phía gầm sau bên phải. Chủ xe gặp nạn chỉ còn biết dắt bộ hoặc thuê xích lô chở về, để rồi sục ra các cửa hàng phụ tùng mua lại với giá tới cả triệu đồng một bộ.
Bộ phận trinh sát, Công an quận Hải Châu đã theo dõi dấu vết các gương mặt đạo chích, đồng thời giám sát hoạt động của các tiệm phụ tùng xe máy nghi có tiêu thụ của gian. Manh mối cho thấy băng trộm của Trần Thành (Tèo ba sườn, sinh 1979, trú ở phường Vĩnh Trung) có liên quan. Lệnh bắt Thành được thực hiện. Tại cơ quan công an, Thành đã khai nhận hành vi trộm cắp của mình. Tiếp đó, đồng bọn của hắn, Trần Thanh Hoa (Cu bợm, 1984, phường An Hải Tây) cũng bị tóm.
Theo lời khai của hai tên này, phi vụ trộm IC đầu tiên của chúng được thực hiện hồi cuối tháng 4. Hai tên đèo nhau đến hiệu vài Hoài Nhân, 53 Hùng Vương, phát hiện 1 xe Suzuki Viva để ngoài sân không người trông. Lập tức, Thành cảnh giới để Hoa móc đi bộ phận đánh lửa điện tử của chiếc xe. Sau đó ít hôm, một chiếc Viva khác ở tiệm bán quần áo 39 Phan Chu Trinh cũng chung số phận... Số phụ tùng này chúng bán cho Hồ Văn Minh (1978, ở phường Thuận Phước, quận Hải Châu) và Nguyễn Thị Thu Thanh (1960, ở phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) với giá 200.00-300.000 đồng/hộp. Hàng chục phi vụ làm ăn giữa bọn trộm cắp và tiêu thụ đồ gian đã trót lọt. Ngoài ra, hai đối tượng trên còn khai nhận là thủ phạm của 3 vụ cướp giật dây chuyền trên địa bàn thành phố.
Ngày 28/8, Công an quận Hải Châu đã ra quyết định khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú với Thanh và Minh. Hiện tại, hồ sơ vụ án đã được chuyển sang VKS để sớm đưa nhóm tội phạm ra xét xử. Trong lúc đó, nhiều chủ xe rút kinh nghiệm đã tìm lắp thiết bị chống mất cắp IC, đặt dưới yên, với giá 10.000 đồng/xe.
(Theo CAND)