Anh có biết vì sao người ta lại đeo nhẫn cưới ở ngón áp út không? Vì ở ngón tay ấy có mạch máu chảy thẳng đến tim. Khi anh đeo chiếc nhẫn này vào tay em, tức là trái tim của chúng ta đã gắn bó với nhau. Hy vọng anh sẽ sớm xuất hiện và cùng em thực hiện khoảnh khắc thiêng liêng đó nhé.
Em - cô gái vui vẻ, hòa đồng pha chút hài hước, không biết sống ảo, hiểu chuyện, có vẻ đẹp tự nhiên, không trang điểm cầu kỳ, da trắng và ngoại hình cân đối. Em tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, có công việc thú vị với mức thu nhập ổn tại Hà Nội. Em nấu ăn tạm ổn vì thường xuyên nấu ăn, ưa ngăn nắp, gọn gàng nên mong có một tổ ấm nhỏ của riêng chúng ta để em có thể tự tay chăm sóc, vun vén, được nhìn thấy anh và các con ăn những món em nấu thật ngon miệng, được cười đùa vui vẻ sau một ngày làm việc căng thẳng.
Điều khiến em hạnh phúc không phải là được rất nhiều người yêu thích mà là tìm được người yêu mình hết lòng, chân thành, dù có ra sao cũng mãi không rời xa. Vì vậy, anh hãy nghiêm túc, sống tình cảm, độc thân, chưa từng kết hôn hay có con riêng và cao hơn em nhé. Em độc lập và ổn định kinh tế nên hy vọng anh cũng vậy để gia đình nhỏ của chúng mình được đủ đầy nha.
Hãy gửi thư luôn cho em nhé.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Huệ
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ
