Cứ mỗi dịp Trung thu đến, khi nghe câu hát "đèn ông sao với đèn cá chép, đèn thiên nga với đèn bươm bướm...", mọi người lại nhớ về những kỷ niệm khó quên với chiếc lồng đèn tuổi thơ. Chị Oanh ở quận 10, TP HCM chia sẻ: "Lần đầu tiên tôi biết đến Trung thu khi mẹ mua cho chiếc lồng đèn được làm bằng giấy kiếng màu đỏ hình bông hoa sen. Mẹ tôi nói rằng, đây là lồng đèn để đêm Trung thu con vui chơi cùng các bạn trong xóm".
Chiếc lồng đèn tưởng chừng đơn giản nhưng không phải ai cũng đủ may mắn để có được chúng. Anh Hiển ở Bến Tre cho biết: "Những chiếc lồng đèn xanh đỏ là niềm khao khát của những đứa trẻ quê nghèo. Cha tôi thường dùng vỏ lon sữa, lon bia làm cho tôi chiếc lồng đèn. Tuy không lung linh nhưng tôi biết đó là tấm lòng mà cha dành cho tôi. Các bạn cũng ngưỡng mộ tôi vì có người cha khéo tay. Giờ cuộc sống đã khá hơn nhưng cứ đến Trung thu, tôi lại nhớ về chiếc lồng đèn lon sữa của cha".

Ký ức về tuổi thơ ngọt ngào, đầy yêu thương bên chiếc lồng đèn Trung thu.
Khi xã hội phát triển, chiếc lồng đèn cũng dần thay đổi thành đồ chơi bằng nhựa chạy pin hiện đại. Bên cạnh đó, cuộc sống hiện đại cũng làm mất đi nhiều giá trị tinh thần trong đêm Trung thu. Những giai điệu thân quen đã dần bị thay thế bởi những bản nhạc hiện đại. Trẻ em không còn những kỷ niệm đẹp về Trung thu, về những đêm rước đèn cùng lũ bạn, về phá cỗ đêm trăng…
Là một thương hiệu bánh Trung thu nổi tiếng tại Việt Nam, Bibica mong muốn mang lại sự trọn vẹn trong đêm Trung thu của các gia đình Việt và những ký ức tuổi thơ đẹp cho các bé thiếu nhi. Trung thu năm nay, nhãn hàng đã đầu tư thiết kế 8 mẫu lồng đèn giấy với các hình dáng truyền thống như bươm bướm, thiên nga, cá chép, ông sao… để làm quà tặng khi mua bánh trung thu. Món quà này được cắt bế để các bé có thể dễ dàng tự tay xếp chúng thành chiếc lồng đèn xinh xắn.

Chiếc lồng đèn là kỷ niệm đẹp của tuổi thơ.
Tuy không giống với những chiếc lồng đèn truyền thống bằng chất liệu thô sơ nhưng chiếc lồng đèn của Bibica sẽ giúp trẻ có những trải nghiệm thú vị khi có thể tự tạo chiếc lồng đèn cho riêng mình. Hơn thế nữa, Bibica còn mong rằng sẽ mang đến không khí gắn kết, tràn ngập tiếng cười, khi cha mẹ cùng con tự tay làm chiếc lồng đèn, để chiếc lồng đèn Bibica là cầu nối yêu thương, là những kỷ niệm đẹp khó quên trong mắt trẻ thơ vào mỗi dịp Tết Trung thu.
(Nguồn: Bibica)