Hôm nay, em "ngoi lên" VnExpress với hy vọng tìm bạn đời của mình. Bạn đời của nhau nghĩa là mình sẽ đi cùng nhau đến cuối đời, cùng nhau vượt qua khó khăn, chung niềm vui và đừng bỏ tay nhau vì bất cứ lý do gì anh nhé. Em vẫn thích hình ảnh hai ông bà già ngồi nắm tay nhau, dù là ở hàng ghế đá nhìn con cháu chơi đùa, hay ở trong ngôi nhà ấm áp của họ, hay ở trên giường bệnh, thủ thỉ với nhau: ráng hết bệnh, rồi về bên anh/em nhé.
Xin giới thiệu một chút về mình: Em có chiều cao trung bình của phụ nữ Việt Nam, vừa đủ chuẩn (mừng ghê), dáng người tròn; hiện làm văn phòng, ở Bình Tân, công việc hiện tại khá ổn định, chắc cũng không có ý định đổi chỗ làm ở địa phương khác. Em tự lập khá lâu rồi nên mong muốn tìm một người cũng có khả năng đó như em.
Em muốn tìm bạn đời thế nào nhỉ? Hy vọng anh cao hơn em (để cải thiện đời sau nữa anh nhỉ), là người chung thủy. Chúng ta có thể là chỗ dựa và chia sẻ với nhau. Bí mật, niềm vui hay nỗi buồn của anh sẽ là của em và ngược lại, anh nhé. Chúng ta còn phải hợp sức nuôi con, chăm sóc gia đình và vượt qua khó khăn trong cuộc sống nữa mà anh. Không biết đó có phải tiêu chuẩn cao hay không, nhưng em nghĩ để có thể là chỗ dựa cho nhau, đi cùng nhau suốt kiếp thì đó cũng không phải cao đâu nhỉ?
Hy vọng qua đây, chúng ta sẽ gặp được nhau anh nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Hà
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ