Đọc trên VnExpress thấy các hiệp sĩ Bình Dương phá các vụ án "đinh tặc" tôi cảm thấy ngưỡng mộ các hiệp sĩ vì tôi cũng từng là nạn nhân của các tên "đinh tặc" này. Nhân tiện tôi cũng viết bài này để mọi người cảnh giác. Ngoài việc rải đinh để thay ruột kiếm lời bất chính những tên này còn bày trò và giở nhiều thủ đoạn tinh vi khác để moi tiền từ các "thượng đế".
Nghi ngờ tôi quay sang hỏi chủ tiệm: "Ngoài thay ruột ra anh có làm gì xe tôi không?". Anh ta trả lời không biết. Tôi tiếp tục nói: "Nếu tôi tìm ra nguyên nhân thì anh không làm ăn ở đây được đâu nhé", anh ta hốt hoảng "À bị đứt dây điện anh ơi".
Thì ra trong lúc tôi không để ý anh ta cố tình kéo đứt dây điện môbin sườn nên xe bị mất điện không khởi động được.
Một lần khác ở gần ngã tư ga (Quốc lộ 1A) tôi cũng bị tay "thợ" ở một tiệm sửa xe giở trò siết ốc côn (đề máy thì nghe tiếng nhưng không nổ, đạp thì bị trượt) và anh ta nói là phải rã máy ra xem (nếu rã máy thì phải tốn trên dưới 500.000 đồng, trong khi biết xử lý thì chỉ cần chỉnh ốc côn là xong).
Đây chỉ là 2 trường hợp bản thân tôi từng gặp nên nói ra đây để mọi người cẩn thận hơn với các "thợ phá xe" khi đi đường.
Nguyễn Thịnh