Đầu hiệp hai, khi đang bị dẫn 0-1, cầu thủ Bình Dương chuyền dài vào vòng cấm Hà Tĩnh. Tiền đạo Rimario thoát xuống, rê qua thủ môn Thanh Tùng, chuẩn bị sút vào gôn trống thì trọng tài biên phất cờ báo việt vị. Vua phá lưới V-League 2022 thất vọng, giơ tay tỏ vẻ không hài lòng.
"Xem lại băng hình, có thể thấy Rimario không việt vị, trọng tài đã mắc sai lầm", trợ lý HLV Nguyễn Thành Đạt nói sau trận đấu trên sân Hà Tĩnh. "Chúng tôi không đổ thừa cho trọng tài hay ai cả, nhưng nếu lúc đó Rimario ghi bàn gỡ hòa 1-1, đôi khi thế trận sẽ khác. Sau tình huống này Hà Tĩnh đã nâng tỷ số lên 2-0. Với cách biệt như thế, chúng tôi phải dâng lên tấn công tìm bàn gỡ, và lúc đó thì thua 3-0 hay 4-0 cũng là chuyện bình thường".
Trận này, Bình Dương chơi tốt khoảng 10 phút đầu. Đội khách thậm chí suýt mở tỷ số từ cú sút xa của Nguyễn Tiến Linh hay pha đá phạt góc trúng xà ngang của Thanh Thảo. Hà Tĩnh sau đó giành lại thế trận rồi vượt lên ở phút thứ 25 sau cú đặt lòng từ cự ly 20 mét của Diallo.
Bình Dương sau đó căng mình chịu trận. Tiến Linh, Vĩ Hào đều mất hút trước sự đeo bám của hậu vệ chủ nhà. Phút 68 rồi 83, lần lượt là Diallo và Văn Công ghi bàn ấn định tỷ số 3-0 cho Hà Tĩnh, nhấn chìm đội khách xuống đáy bảng. "Thua 0-3 cũng buồn. Hiện tại chúng tôi không may mắn", ông Đạt nói, thêm rằng đội trưởng Tiến Linh rất buồn vì không ghi bàn những vòng gần đây dù cố gắng.
Theo ông Nguyễn Thành Công, HLV trưởng Hà Tĩnh, nếu Rimario không bị bắt việt vị và Bình Dương gỡ hòa, thế trận cũng khó thay đổi. Trận này các học trò của ông giành chiến thắng đậm do khai thác tâm lý tốt, trước một đội khách đang sa sút phong độ. "Chúng tôi không có ý kiến gì về những quyết định của trọng tài trận này", ông Công nói. "Sai sót của trọng tài không phải mùa này mới xảy ra. Giải quyết tận gốc vấn đề này là việc khó đối với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Cần có nguồn lực để đào tạo những trọng tài có đủ trình độ để điều hành các trận đấu được tốt hơn".
Với chín điểm, Hà Tĩnh vươn thứ sáu. Trong khi đó Bình Dương mới có ba điểm sau bảy vòng. Đây là tình thế đáng thất vọng với đội bóng đất Thủ, bởi đội hình sở hữu nhiều hảo thủ chất lượng như Vua phá lưới Rimario, tiền đạo Tiến Linh, Vĩ Hào...
Sau vòng 7, các đội bước vào kỳ nghỉ để U22 Việt Nam dự SEA Games 32. Khi giải trở lại vào ngày 20-21/5, Hà Tĩnh làm khách của SLNA, còn Bình Dương đấu trên sân Khánh Hòa.