![]() |
Ca sĩ Dỉeter Bohlen (trái). |
- Chị có ngạc nhiên không khi thấy Bohlen Dieter xuất hiện trên báo chí với người tình mới, một vũ nữ ở Hamburg?
- Tôi thấy điều đó chẳng ra sao khi mà bức ảnh lại được chụp ở nơi mà ngày xưa chúng tôi rất thích. Tôi từng ở đó 7 lần và lần nào cũng là những giây phút hạnh phúc nhất.
- Từ khi nào, chị cảm thấy cuộc hôn nhân có nguy cơ tan vỡ?
- Trong khoảng 4-5 tháng gần đây, anh ấy cứ đi riêng con đường của mình một cách độc đoán. Lúc nào cũng đàn đúm với chúng bạn, coi tôi như một người xa lạ.
- Việc chấm dứt quan hệ xảy ra khi nào?
- Một hôm, sau khi làm món ăn mà anh ấy rất thích, món ức vịt nướng, tôi nói: "Anh hãy nói thật đi. Anh đang giấu em điều gì. Em không thể chịu đựng hơn được nữa". Thế rồi, anh ấy thú nhận tất cả.
- Chị có buồn về sự tan vỡ này không?
- Giờ đây, khi tất cả đã qua rồi, tôi tự hỏi: Không biết trước đó, anh ấy đã phản bội tôi bao lần? Dẫu sao thì tôi cũng chung thuỷ với anh ấy trong 12 năm. Song, Dieter cũng có mặt tốt mà đến nay, tôi vẫn còn yêu.
- Đó là những mặt nào vậy?
- Anh ấy có duyên, hóm hỉnh, chúng tôi có cùng chất hài hước và cùng sóng bước với nhau. Chúng tôi chỉ cần nhìn nhau thôi cũng đủ biết điều gì xảy ra.
- Chị nghĩ gì khi Dieter luôn ca ngợi người tình mới hết lời: "Nom ngoài đời, cô ấy còn đẹp hơn trong ảnh nhiều"?
- Đó là những từ thường dùng của anh ấy. Tôi nghĩ cô bạn mới của anh ấy mới 21 còn anh thì đã 47, cuộc tình này chỉ kéo dài khoảng 3, 4 tháng, không hơn!
- Nếu anh ấy quay lại, chị có tha thứ?
- Không bao giờ nữa, đối với tôi, quan hệ này đã hết thật rồi.
- Gia tài của Dieter ước tính khoảng 120-180 triệu USD, sau khi ly dị, liệu chị có được chia nửa số đó?
- Nếu vậy thì đã tốt, nhưng điều đó thật nhảm nhí!
- Theo chị thì điều gì đã luôn thúc đẩy Dieter đến với những "bến bờ" mới?
- Anh ấy luôn muốn chứng minh rằng mình còn được các cô gái trẻ say mê, tôn thờ.
(Theo TTVH)