- Anh có thể kể gì về mình với độc giả?
- Tôi tên là Nguyễn Cường, sinh ra và lớn lên tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Hiện tôi làm cho một đơn vị viễn thông ở Quảng Ninh. Tôi và bạn gái đều thuộc thế hệ 8x, được sinh ra trong những gia đình khá giả, hạnh phúc.
- Tại sao anh lại chọn VnExpress để gửi gắm tâm sự của mình?
- Tôi gửi gắm tâm sự của mình vào VnExpress vì tôi là độc giả của báo từ khi báo mới được đưa lên Internet. Và thông tin trên VnExpress có độ tin cậy, chính xác cao. Rất cảm ơn quý báo đã đăng tâm sự của tôi. Thú thực trước đó tôi đã không nghĩ rằng thư của mình được đưa lên và nhận được sự chia sẻ nhiều như vậy.
Chỉ hơn 20 ngày (từ 10/12/2007), chủ đề "Có nên kết hôn với người từng sống thử" đã thu hút 176.626 lượt độc giả, trong đó có 150 người đã chia sẻ với anh Cường. Hiện còn rất nhiều thư chưa được đăng tải. Trong đó, thư góp ý được đọc nhiều nhất là:
- Phòng the lạnh lẽo vì ám ảnh về sự mất trinh của vợ
- Anh ra đi ngay khi tôi thổ lộ không còn trinh tiết
- Chị em sống thử rất dễ so sánh chồng với tình cũ
- Người vợ đức hạnh là vương niệm đội lên đầu chồng
- Tôi đã sống thử và không bao giờ so sánh chồng với tình cũ
- Dại một lần còn chấp nhận, chứ sống thử thì không
- Khái niệm trinh tiết phải được xem xét lại
Nếu độc giả muốn trao đổi riêng với anh Cường, xin gửi thư về địa chỉ: explorer1004@gmail.com, hoặc cuong.nguyent@gmail.com
- Cảm giác của anh khi đọc các thư khen chê, thậm chí phản đối dữ dội việc anh chuẩn bị kết hôn với cô gái từng sống thử?- Trong khi suy nghĩ để đưa ra quyết định của bản thân, tôi đã đọc ý kiến của độc giả, đơn thuần là để tham khảo chứ tôi không có ý định làm theo ý kiến của một ai đó. Do vậy, khi nhận được các thư khen chê, thậm chí phản đối kịch liệt, tôi không bị tác động quá nhiều.
- Trong số các thư, anh ấn tượng nhất với thư nào?
- Tôi ấn tượng với thư của anh Trung Phong. Mặc dù thư của anh phản đối dữ dội việc sống thử, thậm chí là hơi cực đoan, tuy nhiên tôi rất ấn tượng với một câu trong thư của anh. Đó là "người lựa chọn hạnh phúc bây giờ và mai sau cho bạn chính là bản thân bạn".
- Động lực nào khiến anh vượt qua được bức tường quá khứ của bạn gái?
- Tôi đã vượt qua được thử thách, nói đúng hơn là vượt qua được cái sĩ diện của người đàn ông. Lúc đầu, tôi có ý định chia tay. Nhưng khi bình tĩnh lại, tôi thấy cô ấy là người có bản chất tốt, có nghị lực vươn lên trong cuộc sống và là mẫu người phụ nữ biết cách chăm sóc cho gia đình. Trước khi gặp cô ấy, tôi từng yêu. Và tôi quyết định không được đánh rơi hạnh phúc của mình.
- Anh có cho bạn gái đọc những thư chia sẻ không?
- Bạn gái tôi không biết tôi viết thư tâm sự của mình lên VnExpress bởi cô ấy không phải là độc giả của VnExpress.
- Từng trải qua những thách thức trước hôn nhân, anh muốn nói gì với những người đang gặp những khúc mắc trong cuộc sống?
- Qua câu chuyện của mình, tôi khuyên các bạn nam có hoàn cảnh giống tôi đừng nên vội vã kết tội bạn gái mình. Đã là người thì không ai hoàn hảo. Hãy bình tĩnh và nhìn nhận sự việc một cách khách quan trước khi đưa đến quyết định cuối cùng.
Qua VnExpress, cho tôi gửi lời cảm thông đến chị Thy Mai và tôi tin rằng chị sẽ sớm có được hạnh phúc vì chị xứng đáng được như vậy.
Hồng Khánh thực hiện