Con trai tôi tên Hoàng Minh Khôi, năm nay 10 tuổi. Con đã đủ lớn để nhận thức được rất nhiều điều, đặc biệt là giá trị của đồng tiền và công sức lao động. Dù từ nhỏ tới lớn, tôi cũng hay dạy con về cách chi tiêu nhưng chưa thực sự chú tâm và khắt khe. Thời gian dịch Covid-19 diễn ra, hai bố con được ở bên nhau nhiều hơn, tôi nghĩ: "Đã tới lúc phải dạy cho con nhiều hơn về giá trị và cách tiêu tiền thông minh". Dĩ nhiên, việc dạy dỗ không đơn giản chỉ là lời nói và điều đó dễ khiến hai bố con nhanh chán. Vì vậy, tôi nghĩ ra một trò chơi, đó là "Ai làm tốt, người đó được thưởng", và vợ tôi làm trọng tài.

Bé Minh Khôi giúp bố mẹ rửa dọn sau bữa ăn.
Theo đó, hai bố con sẽ cùng nhau thi đua làm việc nhà. Vợ tôi sẽ đưa ra những việc đơn giản như: lau nhà; giặt, phơi hay gấp quần áo; rửa bát... Ai làm nhanh và tốt hơn, sẽ được tích (tick) một dấu cộng vào tờ lịch, đã được ghi rõ tên và ngày tháng. Với con trai, dấu cộng đó sẽ được quy đổi ra tiền để nhét lợn, dùng để mua những thứ con mong muốn. Còn với tôi, đó là sự đánh đổi, nếu làm không tốt sẽ không được ngồi chơi điện tử, không được đi gặp bạn bè... Vậy mà có những lúc tôi cũng thua con trai mình chỉ vì hôm nào bận việc, mệt mỏi khiến tôi lười biếng. Điều này khiến cậu chàng rất thích thú và bảo: "Bố lớn hơn con tới mấy chục tuổi mà còn thua cả con. Chán bố lắm! Đàn ông mới làm việc tý mà đã mệt". Lúc đấy, vợ chồng tôi chỉ biết nhìn nhau cười phá lên vì câu nói hài hước của con trai.
Minh Khôi là một cậu bé đáng yêu, lém lỉnh. Sau những ngày tham gia trò chơi thi đua với bố, cậu chàng khiến vợ chồng tôi giật mình khi nói: "Bố mẹ bảo con chơi cùng, tham gia nhưng thật ra là đang muốn dạy con làm việc nhà, biết tự lập, chăm sóc bản thân mình thôi. Con biết mà". Những gì con nói thực sự khiến vợ chồng tôi đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác và nhận ra: "Trẻ con giờ thật không dễ lừa". Dù vậy, chúng tôi thực sự rất vui vì con hiểu tấm lòng bố mẹ và ý nghĩa trò chơi.

Minh Khôi là một cậu bé ngoan ngoãn và đáng yêu, luôn thể hiện tình cảm với bố mẹ.
Ngoài việc sử dụng tiền tiết kiệm cho những mục đích cá nhân, vợ chồng tôi cũng hướng con tới mục tiêu cao cả hơn như giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, trong mùa dịch Covid-19 này, chúng tôi khuyên con nên đóng góp cho các tổ chức như: quỹ vaccine phòng chống Covid-19; quỹ để giúp những gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng đang phải đi cách ly vì dịch... Con trai rất vui vẻ và hào hứng. Con không chỉ tặng tiền mà còn tặng các bạn đồ chơi hay những quyển truyện đã đọc.
Tôi mong con qua mỗi ngày lại thêm hiểu biết và trưởng thành hơn.
Hoàng Cường
Prudential và VnExpress phối hợp tổ chức cuộc thi "Chaching - Bé giỏi tiền hay" từ ngày 9/6 đến 7/7. Cuộc thi không chỉ giúp cha mẹ và con cái cùng nhau học thêm cách quản lý tiền mà còn là một cơ hội giúp cả nhà gắn kết hơn cũng như nhận phần thưởng bằng tiền mặt hấp dẫn. Trong đó, cơ cấu giải thưởng bao gồm: một giải Nhất trị giá 10 triệu đồng; hai giải Nhì, mỗi giải trị giá 7 triệu đồng; 5 giải Ba mỗi giải trị giá 5 triệu đồng; 5 giải Yêu thích thông qua bình chọn của độc giả, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng. Ngoài ra, 20 bài dự thi có chất lượng tốt nhất được chọn vào chung khảo sẽ nhận 500.000 đồng và một con heo đất của Prudential.
Xem chi tiết thể lê cuộc thi tại đây.
Gửi bài dự thi tại đây