From: THANH HAI LY
Sent: Saturday, December 22, 2007 10:32 AM
Subject: Goi nhung nguoi dan ong co suy nghi thien can
Chào tất cả các bạn, các anh, chị độc giả tham gia trên diễn đàn có nên kết hôn với người từng sống thử.
Tôi là phụ nữ sắp bước qua hàng U30, cũng không còn trẻ và chưa đủ già, chưa có chồng, rất hay đọc chuyên mục này của báo. Phải, tôi từng yêu, cũng từng nếm trải mọi hỉ, nộ, ái ố trong tình yêu. Cũng từng hạnh phúc với người yêu và giờ đây cũng thấy bất hạnh vì chính người tôi từng yêu. Tuy nhiên tôi không bao giờ trách anh ta.
Tôi đã đọc tất cả các bài viết của các bạn, các anh, các chị. Ở đây tôi không lạm bàn bài nào hay, dở, quan niệm nào đúng nào sai, vì đó là quan điểm sống và suy nghĩ của mỗi người. Tôi chỉ nói lên suy nghĩ và quan điểm của mình của riêng mình mà thôi.
Nói về vấn đề trinh tiết, theo tôi nghĩ là một cô gái thật sự còn trinh nguyên, cả về thể chất lẫn tâm hồn, tức là chưa bao giờ gần gũi đàn ông và thậm chí là chưa yêu. Các bạn sẽ nghĩ rằng đầu óc tôi có vấn đề, tôi đã chẳng nói đây là suy nghĩ của cá nhân tôi mà.
Tôi sẽ giải thích mọi người vì sao tôi nói vậy nhé. Trai gái khi yêu nhau trước tiên là nắm tay, ôm, hôn nhau và gì gì nữa đúng không? Nếu biết kiềm chế thì sẽ không vượt quá giới hạn cho phép, nhưng dĩ nhiên đã, có thể và sẽ đi đến giới hạn đó.
Nếu vậy thì trinh cái gì nữa, các anh nắm tay, rồi ôm, rồi hôn, chân tay các anh có để yên cho người ta không, cũng “lục lọi lung tung” con người ta cả lên chứ dễ gì các anh ngồi yên như pho tượng. Tất nhiên có nhiều người sẽ trải qua vài ba mối tình, cũng được người yêu ôm, hôn, rồi “lục lọi lung tung”. Như vậy là đã gần gũi đàn ông rồi còn gì, vậy thì bảo sao còn trinh được.
Tôi thấy đại đa số đàn ông các anh đánh giá chữ trinh chỉ qua cái màng mỏng tanh ấy, các anh thử hỏi bác sĩ xem, có nhiều người phụ nữ lấy chồng, sinh con nhưng cái màng ấy vẫn còn nguyên đấy. Vậy hóa ra lấy chồng sinh con vẫn còn trinh cơ đấy, thật là buồn cười. Tôi thấy nhiều anh học cao hiểu rộng mà sao suy nghĩ thiển cận và kém cỏi thế. Các anh đánh giá sự trinh bạch của phụ nữ một cách thiếu hiểu biết.
Cuộc sống xã hội ngày một đi lên, đất nước người ta đã lên đến sao Hỏa, các ông chồng đáng kính, các chàng trai chuẩn bị kết hôn còn ngồi đó mà săm soi mấy cái chuyện cỏn con đó, thật là vô bổ. Tôi nghĩ khi lấy nhau là xây dựng một gia đình hạnh phúc và bền chặt, muốn vậy rất cần nhiều thứ lắm, phải biết yêu thương, thông cảm, chia sẻ, biết đối nhân xử thế, cùng nhau nhau gánh vác với người bạn đời lúc khó khăn, cùng nhau tận hưởng những niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống.
Như bài viết của anh DamPhan, phụ nữ còn trinh đấy, tốt đẹp cho chữ trinh đấy mà đi đánh chửi bố mẹ chồng.
Tôi rất vui vì vẫn còn rất nhiều đàn ông thật sự hiểu biết và cảm thông với những thiệt thòi và mất mát với phụ nữ chúng tôi.
Rất cám ơn độc giả đả quan tâm bài viết của tôi.