Người gửi: Thái Hoà
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Trinh tiết ?
Tôi hoàn toàn ủng hộ quan điểm của tác giả bài "Vấn đề trinh tiết không hề cổ hủ". Thực tế, nhiều người đàn ông sẵn sàng lấy một cô gái không còn trinh tiết, miễn là yêu cô ấy, nhưng tôi cũng đảm bảo rằng tình yêu ấy chỉ bằng 70% so với trường hợp cô ấy còn trinh tiết. Đó là cái giá phải trả theo đúng quy luật, sướng trước khổ sau. Người đàn ông có thoáng đến mấy, có muốn coi như không có chuyện gì xảy ra cũng không được vì "nó" do tiềm thức điều khiển.
Tương tự, tại sao các dì ghẻ lại ghét con chồng đến vậy? Đừng nói đàn bà nhỏ nhen hèn mọn vội, tôi cho rằng do bản năng điều khiển. Họ cũng muốn độc chiếm người đàn ông mà họ yêu nhưng thực tế sờ sờ trước mắt họ hằng ngày là trước đó người đàn ông đó đã rất hạnh phúc với một người đàn bà khác (minh chứng là những đứa con chồng). Vì thế, dù là một người có học thường làm chủ được bản thân nhưng những gì thuộc về bản năng thì thường là bị "mất lý trí".
Ý tôi muốn nói là những cô gái khi lấy chồng mà còn trinh tiết thì chắc chắn sẽ có lợi thế hơn với chồng và gia đình chồng trong suốt cuộc đời còn lại, so với những cô đã từng nếm "trái cấm". Như vậy là công bằng. Phải "nhịn" cái mà mình muốn thì sau này đương nhiên sẽ được bù. Khó mà nói được ai sướng hơn ai, các bạn gái phải tự mình chọn cách sống phù hợp với bản tính của mình thôi.