Người gửi: Nguyễn Thành Công,
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Bàn luận về người phụ nữ của đàn ông
Tôi thực sự ngạc nhiên khi đọc những bài luận bàn về người con gái. Đến thời đại bây giờ mà còn nhiều người đàn ông miệt thị với những người con gái không "còn", tại sao không kiểm tra chính bản thân mình có "còn nữa" hay không. Theo tôi đã đến lúc người đàn ông có những suy nghĩ và ý tưởng như vậy phải xem xét lại cách suy nghĩ và cách đối xử của mình về người con gái. Chúng ta đang sống trong thế kỷ 21 chứ đâu phải sống trong thời kỳ nam nữ thụ thụ bất thân của chế độ phong kiến nữa mà người đàn ông phải so đo thế này thế kia về trinh tiết của người con gái. Chúng ta hãy tự đặt câu hỏi cho bản thân mình đi và tự suy nghĩ và trả lời thì sẽ nhẹ nhàng, ví dụ "Tại sao mình làm được việc đó mà người phụ nữ lại không?"
Phụ nữ và đàn ông cùng là một loài "động vật" bậc cao giống nhau mà, nhu cầu về tâm sinh lý đều có thể như nhau. Chế độ bình quyền mà còn có những suy nghĩ "còn mất" như vậy thì thật là đáng tiếc, và buồn thay cho những người con gái, phụ nữ nào lâm phải những cảnh bị cân đong đo đếm như vậy?