From: Nguyen Hung
To: Tamsu@vnexpress.net>
Sent: Wednesday, November 20, 2002 5:35 PM
Subject: Trinh tiet chua phai la thuoc do dao duc cua nguoi con gai
Thân gửi chuyên mục Tâm sự
Tôi là một độc giả khá trung thành của chuyên mục này, tôi lên đây xem các thông tin trao đổi về cuộc sống rất nhiều, tuy nhiên chưa bao giờ tôi góp ý cả. Lần này thì khá đặc biệt, sau khi đọc những lời khuyên của anh Vũ Văn Tuấn gửi cho chị Phương tôi cảm thấy rất bức xúc, bức xúc đến nỗi phải ngồi vào máy và viết ngay những dòng này để gửi đến anh Tuấn cũng như chia sẻ những suy nghĩ của mình với các độc giả khác.
Anh Tuấn à, anh kể về câu chuyện của mình trong quá khứ, rằng vì người yêu của anh không còn là con gái nên anh đã bỏ rơi cô ấy khi hai người chuẩn bị làm đám cưới. Vậy anh thử nghĩ lại xem, khi anh lấy vợ, anh có còn "trong trắng" không khi đã quan hệ với người yêu cũ? Anh đòi hỏi ở người con gái những điều mà ngay bản thân anh cũng không có nổi. Đàn ông con trai thì có quyền gì để bắt buộc người yêu hay vợ mình còn trong trắng trong khi đó mình đã là "second hand". Nếu như sau khi biết anh không còn là "con trai", cô vợ hiện nay của anh cũng bỏ rơi anh như anh đã từng bỏ rơi người yêu của mình thì sao?
Có lẽ những ý kiến này của tôi làm anh không vui, nhưng đó là sự thật. Chúng ta không thể dùng thứ đạo đức giả để che mắt thiên hạ, bắt người này người kia phải thế này thế nọ, trong khi đó chính mình lại chẳng hơn gì ai. Anh cho rằng vì anh nghĩ chắc chắn cô người yêu cũ sẽ là vợ anh nên chưa đến ngày cưới mà anh đã quan hệ với cô ấy, vậy thì cô ấy trước đây khi trao thân cho người khác cũng vậy thôi, cũng vì hoàn toàn tin tưởng rằng đó sẽ là chồng mình nên mới như vậy. Xin anh nhớ cho một điều, tình dục đối với nam và nữ là hoàn toàn khác nhau. Nam giới có thể vì sự ham muốn của bản thân mà quan hệ tình dục, không cần có tình yêu hay không. Còn phụ nữ thì khác, phải có tình yêu và sự tin cậy thì họ mới trao thân cho người yêu của mình.
Tôi không ủng hộ lối sống tự do buông thả, nhưng cũng không thể chấp nhận được những kiểu suy nghĩ ích kỷ hẹp hòi, chỉ biết có mình mà không nghĩ đến ai. Tình yêu là một cái gì đó rất thiêng liêng, cao quý, rộng mở chứ không phải tầm thường, chỉ luẩn quẩn ở cái chỗ "có còn hay không" đâu anh Tuấn ạ!
Rất cám ơn chuyên mục Tâm sự cũng như các bạn đã đọc những dòng suy nghĩ này của tôi.
Nguyen Hung