Người gửi: Hồng Ngọc
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Trinh tiết không phải là phép thử của tình yêu
Tôi hoàn toàn đồng ý với luận điểm của bạn Tâm Nguyễn trong bài viết "Trinh tiết dành cho người xứng đáng". Tôi đã lập gia đình 8 năm. Trước hôn nhân, tôi cũng đã trải qua một mối tình. Trong thời gian đó, tôi và người yêu cũ đã sống hết mình vì nhau nhưng vẫn biết giữ gìn cho nhau.
Tôi còn nhớ rõ một tuần lễ trước ngày cưới, chú rể tương lai của tôi cũng đã "rất muốn" khi tôi và anh ấy đang cùng nhau trang trí căn nhà mới thuê để chuẩn bị cho tổ ấm của mình. Nhưng anh ấy đã tự mình kiềm chế cơn khát bằng những nụ hôn tới tấp. Lúc ấy tôi thấy thương anh vô cùng. Anh ấy còn nói với tôi rằng nếu hai đứa có phải sống chung nhà trước đám cưới, dù chỉ là một ngày trước hôn lễ, anh ấy cũng sẽ vẫn giữ gìn cho tôi...
Theo tôi, người con trai khi thật sự yêu người con gái thì họ sẽ rất tôn trọng người yêu mình. Vì thế mà chuyện đòi hỏi "hiến dâng" trước hôn nhân để chứng minh tình yêu chỉ là chiêu bài của những kẻ sở khanh, các bạn gái trẻ đừng bao giờ tin vào những anh chàng với giọng điệu ấy.
Đã nói yêu nhau thì phải tin nhau, sao lại phải dùng một "phép thử" ngớ ngẩn để minh chứng cho sự tồn tại của một tình yêu? Tôi thấy thật tội nghiệp cho hai chữ "tình yêu" thật thiêng liêng khi có những anh chàng núp bóng của nó để vụ lợi (ở đây tôi không bàn đến vấn đề hai người yêu nhau và tự nguyện dâng hiến cho nhau với niềm hạnh phúc.)
Tôi biết hiện nay giới trẻ 8X hay 9X không còn đặt nặng vấn đề này nhiều. Mỗi người đều có nhân sinh quan và thế giới quan riêng. Tôi thiết nghĩ các bạn trẻ hãy sống hết mình cho tình yêu nhưng hãy cân nhắc trước khi "vượt rào" để sau này không phải hối hận.