Trịnh Nam Sơn xuất hiện trên sân khấu Hà Nội với vẻ ngoài rất khác so với trong các đoạn video ca nhạc mà khán giả thường thấy nhiều năm qua. Anh mở màn tour xuyên Việt trong đêm diễn tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội bằng bài hát Con đường màu xanh khiến khán giả tại hội trường hứng thú vỗ tay chào đón anh.
Tiếp đó, nhạc sĩ hát liền hai ca khúc Quên đi tình yêu cũ và Rồi mai sẽ một ngày trước khi song ca cùng Lê Hiếu (trái) bài Về đây em.
Với chất giọng nồng ấm quen thuộc, Trịnh Nam Sơn vừa thổi kèn hoặc đệm guitar vừa hát.
Đêm qua, anh đã thể hiện Chiều Tây Hồ để tặng khán giả thủ đô như một lời cảm ơn.
Với bài hát Gọi từ yêu thương, Trịnh Nam Sơn cho biết, trong một lần đến Mũi Né (Phan Thiết, Bình Thuận) anh đã xúc động sáng tác khi đi trên những đồi cát trắng.
Thanh Lam là vị khách mời thứ hai xuất hiện. Diva làng nhạc Việt song ca cùng Trịnh Nam Sơn bài Đã biết có hôm nay một cách khá ăn ý dù đây là lần đầu Thanh Lam hát ca khúc này trên sân khấu. Trịnh Nam Sơn kể lại, khi gặp Thanh Lam lần đầu tiên, anh đã thấy chị có giọng ca đầy "nội lực". Anh đùa rằng giọng hát của Thanh Lam có thể át cả tiếng bom.
Tiếp đó, Thanh Lam độc diễn ba ca khúc Khi tình bay xa, Chiếc lá cuối cùng và bài của Lê Minh Sơn - Đá trông chồng.
Vị khách mời cuốn hút nhất trong đêm là ca sĩ Hồng Nhung khi song ca cùng anh bài hát Nhớ. Trong phần chia sẻ cảm xúc chị khen người nhạc sĩ tài hoa, tao nhã, lịch thiệp. "Giá như ra đường gặp được nhiều người có phong cách như anh Sơn đây thì thật tuyệt vời biết bao", Hồng Nhung nói.
Ngay sau đó Hồng Nhung thể hiện ba bài của Trịnh Công Sơn Hạ trắng, Ru em từng ngón xuân nồng và Một cõi đi về. Trước đó khi giới thiệu, cô Bống phải giải thích với khán giả: "Dạ, không nhầm đâu ạ, Hồng Nhung xin nhắc lại là bài hát sau đây là của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chứ không phải Trịnh Nam Sơn".
Phần kết thúc không có đủ 3 ca sĩ khách mời, thiếu Thanh Lam, Trịnh Nam Sơn, Lê Hiếu và Hồng Nhung cùng nhau hát Con đường màu xanh. Với màn trình diễn này, Hồng Nhung và Trịnh Nam Sơn hát bè để Lê Hiếu hát chính. Tuy nhiên, giọng ca khá đuối và phô của Lê Hiếu đã không thể hiện tốt "món cuối cùng" của đêm.
Dường như hiểu được tâm trạng khán giả, Trịnh Nam Sơn đã phải hát lại ca khúc quan trọng nhất này. Con đường màu xanh đã được anh thể hiện ba lần trong đêm.
2 giờ đồng hồ biểu diễn chưa đủ làm khán giả thỏa lòng mong đợi, Trịnh Nam Sơn đã phải hát chay (không nhạc đệm) thêm vài bài, mỗi bài vài câu để đáp ứng yêu cầu từ dưới hàng ghế hội trường. Anh đùa rằng: "Nếu ai muốn nghe tiếp Sơn hát thì hãy đến Hải Phòng, còn bây giờ mà hát thêm vài bài thì sẽ khuya quá".
Hoàng Hà