
Bạn gái Trịnh Nam Sơn xuất hiện dưới hàng ghế khán giả chăm chú theo dõi từ đầu đến cuối chương trình. Trước đó, Giáng Tiên tất bật ở hậu trường chăm sóc nam ca sĩ. Tác giả "Con đường màu xanh" đã mời cô lên sân khấu tặng bó hoa hồng thể hiện tình yêu.

Giáng Tiên chia sẻ, trong suốt thời gian yêu nhau, điều ngọt ngào nhất mà nam ca sĩ làm là tặng hộp socola trong ngày lễ tình nhân. Họ đã sống bên nhau 10 năm mà không cần đến tờ hôn thú. Trịnh Nam Sơn dành nụ hôn tình cảm cho bạn gái trước đông đảo khán giả.

Tối qua, vì lý do sức khỏe, ca sĩ hải ngoại Thủy Tiên không thể lên hát cùng Trịnh Nam Sơn dù chị đã tích cực tập luyện để mang đến phần trình diễn thật đặc biệt. Dù không xuất hiện được nhưng chị ngồi dưới hàng ghế khán giả xem đến phút cuối. Để tỏ lòng cảm kích, Trịnh Nam Sơn đã mời đồng nghiệp lên sân khấu tặng hoa thay cho lời cảm ơn và cáo lỗi đến khán giả.

Trong đêm nhạc, Trịnh Nam Sơn thể hiện chất giọng đầy tình cảm qua những sáng tác quen thuộc của anh. Cùng tiếng saxophone, anh cất lên tác phẩm "Quên đi tình yêu cũ" và "Về đây em" để đưa khán giả vào không gian âm nhạc lãng mạn.

Những ca khúc như "Rồi mai sẽ một ngày", "Chiều Tây Hồ" được anh khoác một chiếc áo mới với bản phối của nhạc sĩ Nguyễn Quang.

Nam ca sĩ còn thể hiện những ca khúc quốc tế: "And I love her", "Autumn leaves", "I need to know" với phong cách lãng tử.

Tiếng hát Trịnh Nam Sơn đong đầy kỷ niệm trong "Con đường màu xanh", "Nhớ" và "Đêm trắng chờ em".

Khán giả một lần nữa được thưởng thức ca khúc "Dĩ vãng" nổi tiếng trong các sáng tác của Trịnh Nam Sơn với phiên bản song ca cùng nữ danh ca Lệ Thu.

Đặc biệt, người xem biết thêm một câu chuyện tình mới của Trịnh Nam Sơn khi anh trình bày bài "Mây và dòng sông". Phần lời ca khúc có sự tham gia của người yêu Giáng Tiên. Tiết mục này anh song ca cùng Phạm Hương.

Ca khúc "Đời vẫn thế mà thôi" được anh chọn để kết lại đêm nhạc thể hiện sự tĩnh lặng trong tâm hồn đồng thời mong cầu một hạnh phúc giản đơn trong cuộc sống và âm nhạc.
Tâm Giao
Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc - DL Duy