From: doanquang khoa
Sent: Thursday, March 15, 2007 9:47 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: gởi a Trịnh
Đọc những dòng tâm sự của anh tôi thấy anh thật cao cả, thật có trách nhiệm, đáng là một người đàn ông chân chính! Tuy nhiên tôi có một số ý trao đổi với anh như sau:
1/Mai đã có bạn trai (được 6 năm rồi) trước khi quen anh, cô ấy còn lớn hơn anh một tuổi, có lẽ là những vấn đề suy nghĩ về cuộc sống có lẽ cô ấy đã hoàn toàn biết! Cô ấy quen anh, chấp nhận thuê nhà trọ sống cùng anh, nhưng những lúc cô ấy về quê lại đi chơi với người bạn trai cũ và còn thuê khách sạn để ngủ với nhau! Điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được (cả tôi và tất cả mọi người nếu đọc tâm sự của anh). Và theo tôi nghĩ có lẽ anh cũng đã quyết định rồi!
2/ Vấn đề anh đặt ra ở đây là đứa con trong bụng của Mai! Có thể đó là con anh, có thể đó là con của bạn trai cũ và cũng có thể là của một ai đó nữa! Đối với người phụ nữ như vậy thì không có gì để bàn đến.
3/ Tôi nghĩ cách giải quyết vấn đề của anh là có thể chấp nhận được, tuy nhiên theo bản thân tôi thì sau khi anh đã 3 mặt một lời rồi thì không cần phải lo lắng làm gì cả! Có thể đó là con anh hay con của bạn trai cũ, nhưng đều là con của cô ấy! Và cô ấy phải có trách nhiệm với đứa bé, anh không có quyền chấm dứt quyền làm mẹ của cô ấy! Vậy thì còn phải chần chừ làm gì nữa, hãy để cô ấy ra đi với bạn trai của cô ấy và đứa con trong bụng là của họ (theo tôi là vậy).
Hãy để họ được ở bên nhau, giải thoát cho họ cũng chính là giải thoát cho bản thân anh! (Vì thật ra cô ấy đã quyết định không đến với anh từ lúc cô ấy bỏ về quê kia, đang ở trọ sống cùng nhau thì không có lý do gì phải về quê cả. Chỉ vì cô ấy còn yêu người tình cũ, anh chỉ là một cái gì đó để người ta tìm quên người cũ mà thôi, nhưng không được thì người ta lại về với người ấy). Bằng chứng là họ vẫn thường xuyên ở khách sạn với nhau đó thôi.
Mong anh hãy sáng suốt.
Chào anh.