From: chi dang
To: vne-tamsu
Sent: Friday, August 25, 2006 10:19 AM
Subject: Chia se cung Ngoc Trinh
Bạn Ngọc Trinh thân mến!
Tôi chưa lâm vào hoàn cảnh như bạn hiện tại, nhưng rất hiểu trong lòng bạn đang có một sự giằng xé về việc có tiếp tục mối quan hệ với người bạn sắp lấy làm chồng hay không. Bởi anh ấy đã tự cầm dao cứa vào trái tim nhỏ bé của bạn, khiến cho bạn phải đau - một nỗi đau cứ day dứt cả ngày lẫn đêm.
Cũng là phụ nữ, không ai có thể chấp nhận bạn trai của mình lang chạ với bất cứ một người con gái nào khác, dù chỉ một lần, hơn nữa bạn và anh ấy đã cùng hướng tới một tương lai tốt đẹp. Anh ấy dù là một phút bồng bột hay để thỏa mãn nhu cầu của mình thì cũng không thể chấp nhận được. Càng nghĩ càng đau lòng, thử hỏi trong phút giây đầu gối tay ấp với người đàn bà kia, anh ấy có nghĩ đến bạn? Và vị trí của bạn là ở đâu?
Bạn rất yêu anh ấy. Hình ảnh một người đàn ông chung thủy bấy lâu nay được gầy dựng, bất chợt tiêu tan và anh ấy đã làm bạn thất vọng ê chề. Tôi không thể chấp nhận với lối suy nghĩ của phần lớn những người đàn ông, sự chính chuyên của người phụ nữ Á Đông mới thật sự cần thiết, trong khi đó người đàn ông được cho là năm thê bảy thiếp hoặc có “mèo mỡ” bên ngoài là chuyện bình thường.
Dù là thời đại nào, tôi cũng cho là điều này hết sức vô lý. Vậy người ta có chấp nhận câu “Ông ăn chả bà ăn nem” không? Xã hội sẽ như thế nào nếu mọi gia đình xử sự với nhau theo lối đó. Cần có một sự nhìn nhận đúng đắn giữa người đàn ông và người phụ nữ trong các mối quan hệ xã hội, để mọi người biết sống cho nhau và vì nhau.
Tôi nói ra quan điểm của mình, cũng để cho bạn thấy nhiều người trong số phụ nữ chúng ta không thể chấp nhận nếu người bạn đời có mối quan hệ “ngoài luồng”, điều đó là hết sức đau lòng và ảnh hưởng cực kỳ kinh khủng đến mối quan hệ giữa hai người.
Tôi biết bạn đang nghĩ đến chuyện chấm dứt mối quan hệ này, nhưng bạn cần có thời gian để bình tâm trở lại, suy nghĩ cho thật chính chắn. Cần gặp anh ấy để giải quyết những khúc mắc trong lòng bạn về việc làm đó. Tuy bạn rất hận, và nghĩ rằng tại sao anh ấy yêu bạn mà lại “qua đêm” cùng người khác. Nhưng đừng vì quá nóng giận và nuôi trong lòng hận thù, sẽ không giải quyết được vấn đề mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc và tình cảm giữa bạn và anh ấy khi hai người đã xác định đến với nhau, cùng có một tương lai tốt đẹp.
Bạn cần tìm hiểu và nghe anh ấy nói, dù được cho đó là lời giải thích, nhưng thật sự cần thiết lúc này. Hai người sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, nhất là bạn, sẽ gỡ được những gút mắc trong lòng mình - dù biết rằng điều đó là không dễ.
Hãy cho anh ấy cơ hội bạn nhé. Một lần sai đường sẽ làm cho người bạn trai của bạn chính chắn hơn trong mối quan hệ giữa hai người. Anh ấy sẽ quý trọng bạn hơn với sự rộng lượng bao dung đó.
Chúc bạn có đủ nghị lực để vượt qua nỗi đau này.