Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ năm, 8/12/2016, 08:18 (GMT+7)

Triều Tiên trong mắt du khách Ấn Độ

"Họ sẽ cho bạn thấy những thứ tốt đẹp nhất của Bình Nhưỡng, sắp xếp ăn tại những nhà hàng sang trọng, nơi có rất ít người bản địa", du khách Ấn Độ Anjaly chia sẻ sau chuyến thăm Triều Tiên.

Anjaly Thomas, du khách Ấn Độ, tới thăm Triều Tiên theo tour của một đại lý du lịch được nhà nước kiểm soát vào đầu năm 2016. Đoàn du khách luôn có một người đi kèm để canh chừng. Ảnh: Anjaly Thomas.

Khi nhập cảnh, du khách phải giao nộp hộ chiếu và dành nửa ngày nghe hướng dẫn về cách hành xử tại Triều Tiên, quá nửa trong số đó là những điều cấm kỵ. Anjaly nói trên tờ News: "Họ nhắc nhở chúng tôi không được chụp ảnh những tòa nhà chưa xây xong, những công việc chưa hoàn thành hay ghi hình người dân. Bạn phải cúi chào mọi bức tượng tạc gia đình ông Kim Jong Il và không được gấp nếp bất cứ tờ báo nào có ảnh gia đình chủ tịch". Ảnh: Anjaly Thomas.

Anjaly kể lại rằng cô cùng đoàn du khách nghỉ tại khách sạn nằm trên một hòn đảo giữa sông, nơi họ có thể uống rượu và đánh bài trong casino - những điều người bản địa khó có điều kiện trải nghiệm.  Ảnh: Anjaly Thomas.

Nữ blogger người Ấn cho biết khi cô nhìn ra ngoài trời đêm qua cửa sổ khách sạn, cô chỉ thấy một màu đen vì không có đèn điện. Ảnh: Anjaly Thomas.

Tuy nhiên cô đánh giá đất nước này rất sạch sẽ, người dân hạnh phúc và thân thiện. Những tòa nhà cũ kỹ nhưng được giữ gìn tốt, dù trông chúng như kiến trúc từ những năm 50-60 của thế kỷ trước. Ảnh: Anjaly Thomas.

Trường học tại đây lớn nhưng không có nhiều học sinh. Ảnh: Anjaly Thomas.

Tại thư viện chứa sách về gia đình chủ tịch Kim, Anjaly mua vài đôi đũa và vài miếng dán tủ lạnh in hình những vị lãnh tụ của Triều Tiên làm quà lưu niệm, vì không tìm được thứ gì khác. Ảnh: The Alantics.

Qua lời kể của Anjaly, người dân Triều Tiên sống hạnh phúc với những thứ họ có. Họ không dùng mạng hay máy ảnh, tuy nhiên cô cũng thấy vài người dùng điện thoại nhập khẩu từ Trung Quốc - những thiết bị công nghệ tiên tiến nhất tại đây. Ảnh: Anjaly Thomas.

Hầu hết mọi người tránh xa các du khách. Chỉ một vài người ưu tú được phép trò chuyện với người nước ngoài. Ảnh: Anjaly Thomas.

Nhìn lại chuyến đi chóng vánh nhưng được theo dõi sát sao của mình, Anjaly còn nhiều tò mò về Triều Tiên. Cô háo hức với những thay đổi trong tương lai tại đất nước này khi ngành du lịch đang dần phát triển. Ảnh: Anjaly Thomas.

Khách Tây nói 'những gì du khách thấy tại Triều Tiên là dối trá'
 
 

Video về thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên.

Phạm Huyền

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net