Cảnh sát thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc, đã vượt hành trình hơn 1.200 km tới thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông, để bắt Hùng tại nhà riêng, truyền thông Trung Quốc hôm nay đưa tin. Hùng bị truy nã với cáo buộc đâm chết người do mâu thuẫn năm 1993.
Cảnh sát bắt nghi phạm họ Hùng trong căn hộ ở Quảng Đông. Video: Weibo/Beijing Youth Daily.
Trong 29 năm lẩn trốn, Hùng thay tên đổi họ, từ một người làm công ăn lương bình thường trở thành triệu phú, sống trong một căn hộ sang trọng. Tuy nhiên, cảnh sát không tiết lộ Hùng làm giàu như thế nào.
Do nghi phạm đang sống cùng người mẹ cao tuổi trong căn hộ, cảnh sát đã đóng giả nhân viên kiểm soát Covid-19 để đưa Hùng khỏi nhà. Quảng Đông đang là điểm nóng bùng dịch ở Trung Quốc, với tâm chấn là thủ phủ Quảng Châu.
"Mẹ của anh nhiều tuổi rồi, có vài lời không tiện nói trước mặt bà. Bây giờ anh đã biết tại sao chúng tôi đến tìm anh", một cảnh sát thông báo sau khi đưa Hùng ra khỏi căn hộ. "Đã tới lúc anh phải đền tội".
Hồng Hạnh (Theo AFP)