![]() |
Ca sĩ Triệu Hoàng. |
Từ nhỏ, chàng trai này đã yêu ca hát. Hầu hết các bài hát thiếu nhi do cô giáo dạy, Hoàng đều thuộc rất mau. Năm 13 tuổi, anh đã viết tặng ca khúc Xa người cho bà nội, và từ đó Hoàng quyết định theo con đường nghệ thuật.
Tình cờ, nhạc sĩ Đỗ Quang, ông bầu cũ của nhóm 1088, xuống Biên Hòa, đã phát hiện ra Hoàng trong cuộc thi tiếng hát sinh viên, học sinh tỉnh Đồng Nai. Đỗ Quang khuyên Hoàng nên phát triển sự nghiệp tại TP HCM. Đứng trước một rừng ca sĩ trẻ ở thành phố, Hoàng hiểu chỉ có niềm yêu thích âm nhạc không đủ, mà còn phải biết hy sinh và cống hiến hết mình thì mới đạt được thành công. Vì thế, Hoàng luôn tìm tòi những ca khúc hay, mới lạ, phù hợp với chất giọng và lao vào tập luyện để tạo ấn tượng riêng về phong cách biểu diễn.
Thời khóa biểu của Hoàng rất khắt khe: sáng 6h dậy để đánh tennis, sau đó về nhà lang thang trên mạng tìm kiếm thông tin mới nhất về âm nhạc, luyện thanh, tập múa, thu âm... Mới bước vào nghề, nên Hoàng gặp không ít khó khăn, chông chênh: ban nhạc không ưu tiên tập luyện cho ca sĩ trẻ, luôn bị xem là kẻ thế chỗ khi thiếu... Đôi khi chán nản, Hoàng cũng muốn buông xuôi nhưng những tràng pháo tay, những nụ cười thân thiện của khán giả đã vực Hoàng đứng dậy.
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)