Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV của CHDCND Triều Tiên đã nói: "Trung Quốc hôm nay chơi không đúng sức. Trên thực tế, chúng tôi thi đấu trận này với chiến thuật chẳng có gì đặc biệt so với những trận khác".
Con đường đưa CHDCND Triều Tiên tới chung kết bắt đầu ở phút thứ 16. Jin Pyol-hui tận dụng sai lầm của thủ môn Trung Quốc Zhao Yang và ghi bàn mở tỷ số. Đây là bàn thắng thứ 10 của Jin tại giải năm nay.
Sau bàn thua, Trung Quốc bắt đầu kiểm soát thế trận, nhưng vẫn không thể nào phá vỡ hàng phòng thủ không ngại va chạm của đối phương. Do ào lên tấn công mong san bằng tỷ số, họ đã bị dính đòn phản công của đối thủ ở phút thứ 34. Đón đường chuyền của Ri Kum Suk, Jin lại một lần nữa là người lập công.
Trước khi kết thúc hiệp 1, Sun Wei (ứng viên Cầu thủ nữ xuất sắc nhất thế giới, hiện khoác áo CLB Atlanta Beat của Mỹ) đã làm sống lại hy vọng cho Trung Quốc, khi ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.
Mọi chuyện trở nên tồi tệ với Trung Quốc ở hiệp 2. Số phận của họ được định đoạt ở phút 65, khi Jin tiếp tục duy trì được phong độ của mình. Chị lập hat-trick bằng pha đẩy bóng vào lưới trống, ấn định tỷ số chung cuộc.
Như vậy, giải Vô địch bóng đá nữ châu Á lần thứ 13 sẽ xuất hiện một nhà vô địch mới. CHDCND Triều Tiên hay Nhật Bản sẽ lên ngôi? Câu trả lời sẽ đến với người hâm mộ sau trận chung kết chiều mai. Trong khi đó, dù thua trận, HLV đội tuyển Trung Quốc vẫn bình thản trả lời: "Đối với chúng tôi, bây giờ là thời điểm để bắt đầu một kỳ nghỉ".
H. Linh