Sáng qua, lãnh đạo Công an quận Bình Thạnh đã họp với VKS quận để chuẩn bị thủ tục khởi tố vụ án. Cơ quan chức năng tiếp tục thu thập thêm chứng cứ và sẽ truy bắt những tên còn lại.
Chợ Bà Chiểu là một trong 10 chợ đầu mối hoạt động về đêm ở TP HCM. Năm 1997-1998, sau khi bình định một băng bốc vác tự phát ở đây, Bòn "Què" - kẻ tàn tật phải ngôi trên xe lăn - nghiễm nhiên trở thành đại ca của đám du côn tứ xứ ngụy trang bằng lớp vỏ nhân viên bốc dỡ hàng.
Đêm đêm, hắn chỉ đạo đàn em thu tiền bến bãi, bốc dỡ hàng từ ôtô với giá tự đặt ra: 3.000 đồng/giỏ hàng dù lớn hay nhỏ, vận chuyển đi xa hay chỉ một vài bước chân, 10.000-20.000 đồng/xe dù ôtô dừng ở bãi vài phút hay cả đêm. Ai không tuân theo quy định trên lập tức bị dọa đâm hoặc chém, đồng thời không cho xuống hàng dù xe có người bốc dỡ riêng.
Vợ chồng Bòn "Què" còn kiếm thêm bằng nghề cho vay lãi nặng cho tiểu thương trong và ngoài chợ, lãi suất thấp nhất 20%/tháng. Con nợ đến kỳ hạn không thanh toán và có ý chây ỳ liền bị chúng đưa đệ tử đến hành xử theo kiểu xã hội đen.
Trong một bản tường trình gửi Công an Bình Thạnh, Ban quản lý chợ Bà Chiểu thừa nhận có biết hoạt động bảo kê của Bòn "Què" song lại buông lỏng quản lý. Công an đang làm rõ trách nhiệm của những người điều hành chợ này.
(Theo Thanh Niên)