Các phụ huynh phải đặt cọc trước 100 triệu đồng, sau khi nhận nốt số tiền còn lại thì gia đình sẽ có ngay giấy nhập trường.
Ông Vi Văn Vinh ở huyện Chi Lăng, Lạng Sơn quyết định bỏ ra 160 triệu đồng, để lo cho con vào khoa Giao thông, trung học Cảnh sát nhân dân.
Bước đầu, ông Vinh đặt cọc 100 triệu đồng. Đợi mãi chẳng thấy những người kia liên lạc lại để nhận nốt tiền và trao giấy báo nhập học. Ngày 24/11, hai người phụ nữ kia mới "bắn tin" hẹn gặp ông Vinh để nhận nốt số tiền 60 triệu đồng.Sáng 25/11, tại huyện Chi Lăng, khi ông Vinh đang trao tiền cho hai người phụ nữ kia thì bị Công an tỉnh Lạng Sơn bắt quả tang. Đó là Phạm Thị Huệ (48 tuổi) và Dương Thị Cảnh (44 tuổi, từng có 1 tiền án về tội tham ô tài sản).
Mở rộng vụ án, Công an tỉnh Lạng Sơn bắt khẩn cấp Phạm Văn Minh (35 tuổi, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Văn Tuấn (48 tuổi, Hải Phòng).
Tại cơ quan công an, những người này khai, đã lừa trót lọt 15 người, thu gần 270 triệu đồng. Nạn nhân thường ở các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng…
Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
(Theo Công An Nhân Dân)