![]() |
Một mảnh cửa sổ của tàu Titanic. |
Con tàu được nhận định về mặt lý thuyết là không thể chìm được. Đó cũng là thành tựu về đóng tàu lớn nhất thời bấy giờ. Chuyến đi khởi hành ngày 10/4/1912, từ Southampton đến New York. Sau 4 ngày lênh đênh trên biển, con thuyền khổng lồ đã đâm phải một tảng băng lớn và chìm nghỉm. Biển cả rộng lớn nuốt chửng một lúc 1.522 mạng người. 91 năm sau, chỉ còn 3 trong tổng số 705 người sống sót vẫn còn tồn tại trên trần thế để kể lại thảm họa kinh hoàng đó.
Trong số những hiện vật chưa từng được công bố có một văn bản riêng của bà Marian 63 tuổi. Bà lẽ ra sẽ đến New York trên con tàu Majestic, nhưng chuyến đi đó bị hoãn nên bà được chuyển sang Titanic. Khỏi phải nói bà đã hạnh phúc như thế nào. Chiếc vé của bà có in tên tàu Majestic nhưng sau đó bị xoá bỏ và bên cạnh đó là dấu tem của con tàu Titanic.
Những bản ghi chú, được bọc bằng da đã được lưu giữ khá tốt, sau 9 năm bị lãng quên dưới đáy đại dương. Các nhà khoa học đã dùng chất hoá học để thuộc lại da và giúp phục hồi các dòng chữ. Trong số đó có một tờ bạc 5 bảng trong ví doanh nhân George Rosenshine, người đã đăng ký vé với cái tên George Thorn vì ông đi cùng cô bồ và không muốn bị mọi người nhòm ngó.
![]() |
Bức tường băng gợi nhớ đêm kinh hoàng của Titanic. |
Ngoài số đồ vật được triển lãm, du khách cũng có thể tham quan một cabin hạng nhất và hạng 3 đã được tái hiện cùng với các đồ đạc giống hệt khi xưa, hoặc chạm tay vào một bức tường băng, nơi gợi nhớ về núi băng định mênh đã kéo con tàu khổng lồ xuống vùng biển băng giá Bắc Đại Tây Dương.
Ngay cửa vào triển lãm, bạn sẽ được trao một tấm vé lên boong với tên của một hành khách có thật từng tham gia hành trình của Titanic. Đến cuối buổi, bạn có thể kiểm tra lại danh sách để biết người hành khách của mình còn sống hay không.
Trong lần lặn gần đây nhất xuống xác con tàu, người ta cũng tìm thấy những chiếc vé xe điện trong một chiếc ví da và một ô cửa sổ trên bong tàu hạng ba. “Bạn có thể tưởng tượng cảnh một người nào đó đang ngắm và tạm biệt Southampton qua ô cửa sổ này và mong ngày nhìn thấy tượng Nữ thần Tự do tại Mỹ”, Mark Lock, một thành viên trong ban tổ chức các cuộc triển lãm Clear Channel, cho biết.
Khách đến tham quan triển lãm sẽ có cơ hội nhìn thấy quả chuông của con tàu. Chính quả chuông này đã rung báo động một cách tuyệt vọng khi thuyền trưởng nhìn thấy tảng băng tử thần.
Clear Channel đã đưa các kỷ vật của tàu Titanic đi khắp nơi trên thế giới. Mùa hè này, trong khi họ trưng bày chúng ở London, khoảng 6.000 di vật khác tìm lại từ Titanic cũng sẽ được ra mắt công chúng Paris và Los Angeles.
Thu Trang - B.H. (theo Reuters, BBC)