Gian hàng của Pioneer ở ngoài trời. Ảnh: Khánh Ngọc
Sáng 22/9, triển lãm quốc tế thiết bị nghe nhìn Việt Nam 2005 đã khai mạc tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP HCM. Đây là triển lãm định kỳ thường niên ở Hà Nội và TP HCM với mục đích giới thiệu rộng rãi những tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến của Việt Nam và thế giới trong lĩnh vực giải trí nói chung và các sản phẩm nghe nhìn nói riêng.
Khuôn viên khu vực triển lãm nằm trọn trong sàn thi đấu, một số gian hàng nhỏ được bố trí ngoài trời. Mỗi gian hàng trưng bày có diện tích khiêm tốn 3x3 m, ngăn cách bằng tấm ép thạch cao, sàn rải thảm. Theo thông báo của Ban Tổ chức thì một số phòng tiêu chuẩn Home Theater với diện tích khoảng 20 m2 cũng được chuẩn bị sẵn sàng cho doanh nghiệp nào có nhu cầu.
*Ấn tượng triển lãm nghe nhìn 2004
Dường như các "đại gia" trong lĩnh vực Nghe - Nhìn tại Việt Nam như Đông Thành, Nghệ Thính, Yamaha... không mặn mà lắm với triển lãm lần này. Thậm chí, cuối ngày khai mạc, gian hàng của Denon vẫn còn để ngỏ, mặc dù đại bản doanh của các doanh nghiệp này chủ yếu ở TP HCM thị trường thiết bị audio lớn nhất nước.
Các gian hàng ngăn nhau bằng tấm ép thạch cao. Ảnh: Khánh Ngọc.
Tuy nhiên, các tiểu gia thì không vắng mặt. Đáng kể là thương hiệu Hùng Loa và công ty TNHH Gia Thắng, nhà phân phối sản phẩm loa Vishorn (Mỹ). Ty Audio góp mặt với phong cách riêng, độc đáo với đầu đọc ampli Accuphase, loa Tannoy. Manon, chuyên cung cấp phụ kiện, loa và củ loa rời thì chịu chơi hơn, thuê hẳn ba bốn gian hàng kề nhau.
Samsung đã chiếm vị trí to đẹp nhất ở triển lãm. Sự góp mặt của công ty điện tử khổng lồ này với các loại tivi màn hình LCD, Plasma rực rỡ đã níu chân rất nhiều khách tham quan ngay từ khi bước vào khu triển lãm.
Các sản phẩm trưng bày trong triển lãm cũng đa dạng, ngoài điện thoại di động, đại diện của thế giới nghe nhìn bỏ túi, còn có các thiết bị viễn thông (điện thoại, máy fax, bộ đàm...); máy ảnh, máy quay phim; nhạc cụ, thiết bị biểu diễn; thiết bị quảng cáo... Thậm chí, một số gian hàng còn giới thiệu cả máy điều hòa nhiệt độ, máy bơm nước...
Gian hàng của Ty Audio. Ảnh: Khánh Ngọc.
Hòa theo dòng người chen lấn xô đẩy vào triển lãm sau khi lễ khai mạc kết thúc, Số Hóa mới vất vả lắm mới thoát ra được một góc nhỏ, thở và lặng lẽ quan sát. Lượng khách tham quan lúc đông lúc thưa nhưng có thể phân chia thành nhóm tiêu dùng rõ rệt. Nhóm thứ nhất là các bạn trẻ tò mò, ham tìm hiểu thế giới của các thiết bị tái tạo âm thanh - hình ảnh. Nhóm thứ hai là nhóm gia đình và những khách hàng tuổi trung niên, đây là nhóm có nhu cầu mua sắm các thiết bị nghe nhìn từ vừa đến đắt tiền.
Anh Long, kiến trúc sư, lang thang từ sáng tới trưa mà chưa kiếm được cái ampli nào có đường phono để ghép với đầu đĩa than và cặp loa ưng ý của mình. Anh than thở "ngay cả mấy đĩa nhạc hay cũng chả có".
Thuận, nhân viên ngân hàng, tiếp xúc với các sản phẩm nghe nhìn đã lâu. Vừa đến triển lãm, anh đã để ý ngay đến gian hàng giới thiệu sản phẩm ampli, đầu đọc của NAD, dây loa và dây tín hiệu Van Del Hun. Anh Thuận ra về với đoạn dây tín hiệu Van Del Hun nho nhỏ, giá khiêm tốn 20 USD/mét. Anh tâm sự chỉ mua dây thôi, rồi về tự chế thêm chứ không thể mua nổi bộ đầu nối rời (Interconnect) cùng hãng. 100 USD/bộ là quá cao so với ngân sách của mình".
Văn và Trung, dân chơi audio, hẹn nhau cùng đi xem triển lãm nghe nhìn, nhưng vừa vào được 15 phút, hai anh đã vội vã đi ra và lắc đầu: ồn ào quá, chẳng nghe được gì hết, chỉ nhìn thôi.
Dạo quanh triển lãm, tiếng nhạc gian nọ gian kia xen lẫn, ầm và dồn dập. Đưa mắt nhìn ra sân nắng vàng, có lẽ, gian hấp dẫn nhất của triển lãm Nghe - Nhìn lần này lại là quầy bán tạp chí...
Ngọc An