Lưu Hà -
Ý tưởng khắc thơ trên gốm sứ không có gì mới lạ trong các ngày hội thơ những năm qua. Nhưng đây là lần đầu tiên, Hội Nhà văn tổ chức một triển lãm quy mô, sang trọng và công phu như vậy. Gần 700 bình gồm lớn nhỏ, khắc 70 câu thơ tiêu biểu của nền thi ca Việt Nam được xếp đặt một cách khéo léo trong khuôn viên Thiền Quang tỉnh. Mặt trước triển lãm trưng bày 15 bình gốm lớn, với những màu men đa dạng, khắc 15 bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà thơ cổ điển như: Thái tổ Lê Lợi, Vua Trần Nhân Tông, Cao Bá Quát, Nguyễn Du, Bà Huyện Thanh Quan...
![]() |
Vẻ đẹp của thơ ca và gốm sứ. |
Mỗi bài thơ được chuyển ngữ ra ba thứ tiếng: Hán - Việt - Anh. Phần dịch ngữ Việt - Anh do dịch giả Nguyễn Phan Quế Mai và nhà thơ Mỹ J. Fossenbell thực hiện. Chia sẻ về công việc đầy thử thách này, Nguyễn Phan Quế Mai cho biết: "Chúng tôi chỉ có một tuần để dịch 15 bài thơ cổ. Công việc này thật không dễ dàng gì. Để hiểu thấu đáo nghĩa tiếng Việt của những tác phẩm này đã khó chứ chưa nói đến việc chuyển ngữ sang tiếng Anh. Nhằm đảm bảo chuyển tải đúng tinh thần của tác phẩm, chúng tôi đã tham khảo cả bản tiếng Hán và hỏi ý kiến của rất nhiều chuyên gia, những người am hiểu về thơ cổ".
* Những hình ảnh đẹp tại triển lãm Thơ trên gốm sứ |
Ngoài 17 bình gốm lớn, còn có hơn 600 bình nhỏ hơn, đa dạng các kiểu dáng, khắc 55 câu thơ đương đại tiêu biểu, được Hội Nhà văn lựa chọn.
Nhà thơ Đỗ Trung Lai, thành viên Ban tổ chức cho biết: "Chúng tôi chỉ có 2 tháng để chuẩn bị cho triển lãm gốm sứ này. Để kịp hoàn thành và đảm bảo tính thẩm mỹ của các tác phẩm, các nghệ nhân đã phải nung mỗi bình 2 - 3 phiên bản, đề phòng sai sót...".
![]() |
Một cụ ông nhẫn nại chép những vần thơ. |
Với sự kết hợp sáng tạo giữa vẻ đẹp trang nhã của thi ca và những sắc màu men Bát Tràng, triển lãm đã thu hút khá đông công chúng ngay tại khai mạc. Người già xem thơ, trẻ đến chụp ảnh. Còn du khách nước ngoài, dù không thực sự hiểu rõ nghĩa của các câu thơ lại tỏ ra khá thích thú trước vẻ đẹp mê hoặc của gốm sứ Bát Tràng.
Triển lãm sẽ diễn ra trong ba ngày, vì vậy, Hội Nhà văn đã phải huy động một lượng nhân lực lớn bảo vệ gần 700 bình gốm cả ngày lẫn đêm. Sau triển lãm, 15 bình gốm cỡ lớn sẽ được đưa về trưng bày tại Bảo tàng Văn học Việt Nam, còn những bình nhỏ hơn sẽ được Hội Nhà văn bán lại để gây quỹ cho các hoạt động văn học.
Ngày mai, Ngày thơ Việt Nam sẽ bước vào chính hội với nhiều hoạt động đa dạng tại Văn Miếu, Quốc Tử Giám.