"Nhân vật chính" trong triển lãm mang chủ đề Khát là các chú cá cảnh nhiều màu sắc đang bị "nhốt" trong túi nhựa chứa nước. Các bức ảnh được MPK thực hiện trong khoảng 1 năm. Một lần, khi đang đi trên đường, Phước "Khùng" chợt nhìn thấy xe bán những chú cá cảnh nhiều màu sắc trong túi nilon rất đẹp liền giơ máy lên chụp. Nhưng điều khiến anh bất ngờ hơn cả không phải là vẻ rực rỡ của các chú cá mà là những ánh nhìn từ đôi mắt cá đang khao khát sự sống, tự do và không khí...
Với ý tưởng về sự hòa hợp giữa thiên nhiên và con người, MPK chụp hàng trăm bức ảnh những "tù nhân" cá vàng. "Sự sống nhỏ bé của những chú cá có thể là lời cảnh báo con người: khi hủy hoại môi trường và vạn vật xung quanh cũng là chính là chúng ta tự hủy hoại cuộc sống của mình", nhiếp ảnh gia cho biết.
Từ hơn 200 bức ảnh, MPK chọn được 72 bức để trưng bày đúng vào dịp Festival hoa. Triển lãm diễn ra tại số 14 Trần Hưng Đạo, thành phố Đà Lạt, kéo dài đến ngày 5/1.
Dưới đây là một vài hình ảnh tại triển lãm do MPK thực hiện:
Chú cá cảnh tròn miệng quẫy mình tìm không khí. |
Ánh mắt cá khao khát sự tự do sau làn bọc nhựa. |
Sự tuyệt vọng của chú cá trong môi trường chật hẹp. |
Chú cá đớp bọt khí. |
Ngắc ngoải tìm sự sống. |
Tù túng. |
MPK đang chụp những chú cá trong bọc nhựa. |
Nhiều tác phẩm của nhiếp ảnh gia MPK luôn gắn liền với hình ảnh của thiên nhiên như côn trùng, cây cỏ...
Thất Sơn